bạn gái em muốn tìm hiểu về tình dục ạ :) lần đầu hỏi về chuyện đó , em hơi sốc với bạn gái em .


Cô ấy hỏi em xem phim xxx chưa ? Và bảo em kể cho nghe :| Thực sự lúc đó em không biết làm gì . Em cũng có nói sơ sơ và đá sang vấn đề khác . Cho đến nay nó vẫn còn thắc mắc .


Em nghĩ đây là vấn đề cũng bình thường , vì con trai hay con gái đều có quyền tò mò :) . Nhưng mà em không biết nói cho bạn gái em thế nào .


hai đứa mới quen nhau , nó giỏi và thông minh , có lẽ chuyện xxx với bạn gái em sẽ là chưa có :) Em cũng hy vọng vậy .Hy vọng là nó tò mò .


Các chị cho em hỏi là : Hồi còn là con gái 19 20 tuổi , các chị có tò mò về chuyện đó không ? 8-| Với lại xử trí với bạn gái em làm sao đây ?


Em không phải là người lợi dụng ... mà thật sự em chả biết nghĩ gì lúc này.


Bạn gái em ở kí túc xá , là dân học trường cấp 3 chuyên , đi ở trọ 3 năm cấp 3 , bây giờ vào kí túc nên gặp chuyệntrai gái quan hệ chắc cũng nhiều rồi .