Tôi có được nghe kể về 1 chị bạn đang đối diện với TÌNH BẠN NƠI CÔNG SỞ không biết sẽ đi về đâu.

Chị đã có gia đình và 2 con, gia đình mọi người sống vẫn yêu thương nhau. Chồng chị làm việc ở tỉnh ngoài có khi cuối tuần mới về thăm được vợ con. 

Chị làm kế toán cho 1 công ty nước ngoài được đánh giá cao về năng lực cũng như trách nhiệm công việc, điều đó được sếp nam rất tin tưởng và quý mến. Trong công việc là vậy, ra ngoài họ thân thiết với nhau như 2 người bạn tâm sự chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn trong cuộc sống và xem nhau như anh trai em gái ( theo như chị ấy nói lại). Gần đây sự quan tâm thông qua tin nhắn và lịch gọi điện của 2 người dày hơn. Họ có mua tặng nhau những món quà nhỏ để tặng cho nhau. Việc này chị ấy cũng nói chuyện với chồng của chị biết nhưng anh ấy không tỏ ra ghen hay bực tức bởi lẽ chồng chị ấy tin vào mối quan hệ đó. 

Liệu có tin được vào mối quan hệ này không các mom ơi ?