Số là mình có đi lượn lờ trên facebook và một số diễn đàn, thấy các bạn trẻ bày tỏ quan điểm của mình về chuyện tình cảm và phần lớn thấy các bạn có vẻ tin vào duyên phận. Mình ngày trước không tin vào chuyện này lắm cho đến khi mình gặp ông xã mình bây giờ - người mà ngày trước mình không bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm, sẽ yêu và thậm chí là sẽ kết hôn. Mình đã từng trải qua khá nhiều cuộc tình trước khi đến với ông xã, và mỗi lần như vậy mình đều nghĩ đến tương lai và suy nghĩ đến sự gắn bó lâu dài nhiều lắm...Nhưng rồi cứ tin bao nhiêu thì lại tàn nhanh bấy nhiêu, lại đúng lúc đó mình được nói chuyện với một người bạn đang tu ở thiền viện trúc lâm, anh ấy có nói cái này liên quan một chút đến tâm linh, đến duyên phận..


Mình ngẫm ra một điều, duyên phận là một thứ bất ngờ, mình không thể chắc chắn hoặc đoán được khi nào nó xảy đến! Có khi nó sẽ xảy đến khi mình k nghĩ đến nó với bất cứ ai nữa...:)


Bạn đã từng trải qua cái gọi là duyên phận này chưa và bạn có tin vào nó không?@};-