Đối với tôi, trinh tiết là thứ tối quan trọng. Tôi thà cưới một người con gái rất xấu mà còn trinh còn hơn là rất đẹp nhưng đã qua tay thằng khác. Thậm chí, nhiều người con gái còn ngủ với rất nhiều thằng, điều đó đối với tôi là 1 điều ghê tởm. Có nhiều người nói tôi như thế là bảo thủ, cổ hủ theo kiểu phong kiến. Nhưng đối với tôi, tiền có thể làm ra bao nhiêu cũng được nhưng trinh tiết thì có 1000 tấn vàng cũng không mua được. Kể cả tôi cưới vợ rồi mà phát hiện ra vợ đã từng ngủ với thằng khác thì tôi sẽ ly dị ngay lập tức. Các bạn có đồng ý với tôi không?


P/s: Bạn gái của tôi bây giờ lúc đến với tôi vẫn còn trinh. Hehe