Chắc ai ở wtt cũng từng bị sét đánh, nhiều khi cái hoàn cảnh bị "sét đánh" nó rất là ngớ ngẩn. Đối với Ma_ma thì :


Tự nhiên có thằng bạn học cấp 3 ở quê vô sg chơi, xin ở nhờ nhà Ma_ma mấy ngày. Một hôm 2 thằng nỗi hứng mời hết bạn bè của nhau ở SG qua nhà Ma_ma nấu ăn chơi, mọi người tụ tập đông đủ, chỉ có em là đến trể nhất, mà lại vô duyên nhất ( em là bạn -của bạn - bạn mình). Kiểu như không mời cũng đến...hiihi


Ý nghĩ ban đầu?? ghét, không thèm để ý, người ta đến sớm để phụ nấu nướng, tới trể vậy chắc là làm biếng lắm đây...


Ăn uống no nê, ma_ma đang ngồi trên saloong nói chuyện với đám bạn, vô tình quay lại thấy em đang lau nhà.....Sét ssz..dx.dlsdlz,,


Xong,,,,giờ em là vợ, đôi khi nghĩ lại thấy buồn cười. Đúng là vợ làm biếng thật, hóa ra bị sét đánh nên bị lừa :Crying: