có câu chuyện mún tâm sự với các bạn, có thể với ai đó nó chẳng có j to tát, nhưng với tớ sao cứ nặng nề thế. hic


ax nhà tớ nghiện game online lắm, toàn thức đêm chơi thui, chơi ở nhà chưa chán còn ra quán net chơi nữa, bảo là chơi ngoài quán thích hơn. có những hum tớ ức phát khóc lên được, 6h sáng mới mọ về. bùn ơi là bùn. huhu


ax nhà tớ làm xa, thi thoảng mới về thui. mấy tháng rùi xa nhau, ax mới về thứ 3 tuần trước, tớ cũng háo hức lắm, ax cũng vậy, thế mà mới khúc dạo đầu đã xong rùi, chưa đến chợ đã hết tiền ấy mà, rùi lăn ra ngủ, ko bít có ngủ ko vì nằm quay lưng lại với nhau mà. hic. còn tớ thì mãi ko ngủ được, chỉ mong nhanh đến sáng thui.


hum nay là gần 1 tuần rùi mà chẳng thèm đoái hoài j đến vợ cả, tối nào cũng ra ngoài chơi game :Sad:, tình trạng đến sáng mới về là thường xuyên :Crying:


hay ax có người khác mọi người nhỉ


tớ phải làm sao bi giờ


Mấy hum trước tớ ko gọi về, nghĩ là thử nhịn xem lão có tự biết ko, mà có biết điều tí nào đâu.


Đêm qua tớ nhắn tin bảo về với con, nguyên văn nhé


1 -2h sáng


- A về trông con đi ( tớ đau đầu nằm bẹp từ sáng mà)


- ... (ko trả lời)


- a là loại người j thế hả


- e vừa phải thôi, học đâu đấy, thấy người ta chửi chồng tưởng hay


...


- vẫn ko về à , a là loại chồng j thế hả


- ... (ko trả lời)


- cút khỏi đời tôi luôn đi


- cô được đấy, tôi nhường nhịn cô nhiều rồi, tôi đi đây


...


- nhường nhịn. a lấy lý do để đi đấy à . a làm như ko tội lỗi j ấy. a mới đi hum nay đấy à. từ hum về đến giờ đã hum nào a ko đi đêm chưa. tôi ko nhịn anh thì thôi chứ a nhường c.. j


- ăn nói mất dạy


end.


tớ ăn nói quá đáng phải ko bà con ơi :Sick::Sick::Sick:


__________________