Có một người con trai đang trong giai đoạn cưa cẩm em. Sáng đưa em đi làm chiều lại đón em, nhưng sáng nay 7h rùi mà không thấy anh í đâu em gọi đt thì tắt máy rùi gọi lại cho em. Em hỏi anh đang ở đâu thì biết là ông vẫn đang ngủ, rùi do chỗ em ồn quá em không nghe thấy gì nữa(vì em đang đứng ngoài đường mà tàu đang chạy qua). Nên em tắt máy đi, một lúc sau anh ấy gửi cho em 2 tin nhắn, nội dung là a mệt quá ngủ quên, bảo em bắt xe buýt đi làm chiều anh lên đón vì bây giờ chở em đi làm thì anh muộn làm( vì cty em ở xa mà anh ấy phải đưa em đi xong lại quay về vì cty anh ấy ở gần nhà). Nhưng nếu lúc đó mà đón em đi làm thì em vẫn chưa bị muộn mà em vừa bắt xe buýt rùi lại đi xe ôm vẫn bị muộn. Trong khi đó ngày trước muốn đưa đón em thì a ấy bảo anh đến cty lúc nào về lúc nào cũng được. Xin mọi người cho em ý kiến là có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Vì lúc nhận được tin nhắn đó em bực lắm nghĩ là chiều nay ông đừng có đến đón tôi làm gì nhưng em vẫn chưa nhắn tin lại.