Chào các mẹ, lần đầu e tâm sự với các mẹ chuyện của e mong các mẹ cho e lời khuyên chân thành với, e hoang mang và đau đầu quá.


Chuyện của e là thế này, hiện tại e đang là sv năm cuối(năm nay mới là năm cuối) e sn 93, e có yêu một anh sn 91 cũng đc gần 2 năm rồi các mẹ ạ. E biết tính a ấy, a ấy hơi kẹt xỉ, nhưng ko sao với e điều đó ko quan trọng. Hồi đầu yêu nhau, thực sự là e ko có cảm giác gì vs a ấy, tại a ấy lì quá nên nhận lời, với lại thấy tính tình cũng đc, ko đến nỗi chơi bời. Gia đình e thuộc vào loại hoàn cảnh các mẹ ạ, gia đình e ko muốn cho e đi học, hồi đầu liều đi học suốt ngày bị chửi đâm ra ko muốn về quê nhiều, e phải đi làm một năm kiếm tiền đóng học, các kì hè về cũng vội vàng đi làm ở các cty để thêm tiền đóng học kì tiếp theo. Cũng cố gắng đc 3 năm rồi, còn một năm nay nữa thôi. Chị e thì là mẹ đơn thân, cũng khổ lắm các mẹ ạ, suốt ngày bố e chửi này chửi nọ, cắn răng mà chịu thôi. e đi học tiền ăn uống hàng tháng c e lo cho e, thi thoảng ny e xuống chơi cũng mang một ít rau quả với thức ăn thừa trong tủ lạnh nhà a ấy cho e ăn.


Hè này e đi làm chắc cũng chưa đủ tiền đóng học, tính đến h khoảng đc 3tr là cùng, chắc thiếu vài trăm nữa ms đủ, hôm qua e nt cho ny e ntn " Nếu e hè này làm mà ko đủ tiền đóng học thì a cho e mượn mấy trăm để đóng cho đủ nhé" a ấy nt lại cho e là" tiền đóng học gia đình e phải tự lo, a ko lo" ( h a ấy cv ổn định rồi chắc tháng tầm 6, 7tr). E biết a ấy sẽ ns như vậy, vs lại e ko có ý mượn thật, vì dù sao a ấy cũng ko bh cho e mượn tiền để đóng học cả, thế là e ms bảo là, e chỉ hỏi vậy thôi chứ e ko mượn thật đâu, xong a ấy bảo biết thế thì đừng có hỏi. A ấy còn ns vs e là a ấy ko thích loại cgai hay đi mượn tiền của ng #, loại cgai như vậy ko đáng để yêu. Xong e ns là e đúng là loại như vậy, thiếu ăn e có thể nhịn ăn, nhưng thiếu tiền học nhất định e sẽ đi mượn đi vay, thiếu ăn có thể mình ko chết nhưng thiếu tiền đóng học mình sẽ bị đuổi học mà ko đc thi nữa các mẹ ạ. E ns vậy có gì sai, sau đó a ấy ns e làm đc bnhieeu tiền mà suốt ngày nghĩ chuyện mượn tiền của ng #, loại như vậy ko xứng đáng đc a ấy yêu, sau đó ns chia tay(bye) và bảo e đừng bh gọi điện làm phiền tới a ấy nữa.


Các mẹ ạ, cả đêm qua e suy nghĩ nhiều lắm, chả hiểu tc là cái gì nữa rồi, rối tung hết lên, e có phải là loại ham hố tiền của đâu(ns thật e hơi bị nhiều a theo đuổi toàn a có khả năng tự lập giỏi thôi nhưng e chọn a ấy vì nghĩ a ấy có lẽ là ng đàng hoàng tử tế nhất). Các bố các mẹ những ng đã có kinh nghiệm hãy ns cho e xem, e có lên níu giữ ng ntn nữa ko, tsao ngta sợ bị e mượn tiền mà phải ct nhau, ns thật hổi ng ấy bị bệnh, (bệnh gan ý) e đi khắp nơi tìm cây chó đẻ cho ng ấy uống, e chẳng nề hà gì. Mùa đông lạnh, ko có khăn đi làm e nhịn ăn tiết kiệm tiền đan cho một cái khăn rất dày, sau đó thấy a ấy ns là muốn có cái nữa đi thay đổi cho tiện, thuông a ấy đi làm trời rét e lại thức đêm cả tuần đan cho cái nữa,.... nhưng h có công ăn việc làm ổn định rồi đối xử vs e như vậy đấy các mẹ ạ. Ngta vậy là có thật lòng vs e ko?


Các a ctrai hãy vào đây phân tích giúp e, có phải a nào cũng sợ vc ny hỏi mượn tiền ko?