Em phát hiện ra ny e khi về quê nhà chơi, gặp lại ex, chỉ 1 lần gặp nhau thôi mà a ấy đã quyết định ko thể bên e lâu hơn, nói đủ lí do, nhưng sau cùng e fát hiện ra lí do lớn nhất là cái này.


E và a yêu nhau 1 năm rưỡi rồi, cũng nồng nàn say đắm


Vậy mà b h a nói


- a đã mơ rải rác về ng đó trong nh~ năm học DH, cả khi bên e, lòng a luôn hướng về nơi đó, csống của a fải ở đó, a ko muốn làm e buồn, a ko hỉu tsao nhưg trái tim a đã hướng về ng đó rồi, ko làm j khác dc, ko muốn phủ nhận nó nữa


- a còn nói với ng khác : yêu e là ngộ nhận, là trách nhiệm, kia là ty đích thực của a, tsao lại thay lòng nhanh thế ???


- e chia tay a, e nói "ko làm fiền a nữa đâu bla bla.. a vui lắm rồi đúng ko" thì a lại bảo "a vẫn muốn yêu e, chưa chắc gì Ex yêu a.. tương lai còn thay đổi" -> vậy là sao, Ex ko yêu a thì anh yêu em ah, em là gì đối với anh?


- e hỏi a rốt cuộc a muốn gì, a kđ ko yêu e, trách nhiệm với e, thì e cởi bỏ trách nhiệm cho a, a còn lăn tăn gì nữa, ty đích thực của a kìa, csống của a kìa, perfect wá còn gì? Sao a ko nói thẳng mà cứ lòng vòng ko trả lời dc, nửa vời nửa muốn nửa ko? -> Anh ko trả lời dc, a nói a ko muốn làm e khổ, làm e đau lòng, a đang rất khổ tâm


- lẽ ra 14/2 a vào với e, nhưg a đã delay 1 tuần, a bảo muốn cho e thời jan bình tâm, .. nhưng có thật là vì e ko, hay để bên ng kia? Em ko tin!


- a ko dứt khoát dc, nhưng e nói, a sợ cô đơn đúng ko, nếu Ex mà nhận lời yêu a thì chắc a ko khó xử ntn, có khi còn chia tay sớm nữa -> hỏi a điều này a ko trả lời dc


Thâm tâm e vẫn hi vọng a tỉnh ngộ và quay về, nhưng dường như đã đi quá xa rồi.. Tsao lòng ng lại thay đổi mau vậy? Mình yêu chân thành chung thủy, ng ta lại như thế..


mà Ex thì cũng ko dứt khoát, lấp la lấp lửng, lắm lúc e muốn hỏi " chị có yêu thì nói yêu mẹ nó đi, để e còn dứt khoát, dây dưa chỉ tổ phá hạnh phúc ng khác" nhưng như thế có nên ko? E nghĩ anh đã có nhìu áp lực lắm rồi, gia đình a đã biết chuyện này, cũng yêu cầu a có câu trả lời... hay e để 1 thời gian nữa ??? Mà e cũng sợ nói thế lại đẩy a đi xa hơn..


E đã nói chia tay, nhưng sao e vẫn muốn có 1 câu trả lời thực sự ???


E nói là a ko xứng đáng, a tham lam, ko nên yêu a, nhưng tsao e vẫn hi vọng ???


Khổ cho e quá, a ác lắm, e yêu a chân thành như thế mà a chưa bao h, chưa bao h thực sự nghĩ cho em..