lần trước khi em ra bắc công tác ,tính từ hôm em ra là 5 tháng thì có một hôm khoảng 12 giờ đêm có 1 người đàn ông nhắn tin vào máy em với nd là :"em đã về đến nhà chưa,hôm nay có gì ko phải mong em bỏ qua cho,thật lòng anh cũng yêu em nhiều lắm,chúng ta hãy giữ gìn những kỷ niệm đẹp ấy nhé,...."đại loại là như vậy,vì khi đó là em đang xài sim của bạn gái em nên thằng đó nhắn lộn,em tức lắm và gọi đt ngay cho bạn gái em,gặng hỏi mãi thì cô ấy bảo là ko có gì hết, chỉ là đi kâoke bt thoi, nhưng rồi em hỏi vì sao lạii nt với nd như vậy thì cô ấy trả lời là:th8a2ng đó nó định hôn nên cô ấy ko cho ,và chỉ có như vậy thôi,vậy liệu hai ng đó có xxx gì ko, chuyện đó xảy ra cũng nửa năm rồi nhưng nó ám ảnh em mãi mỗi khi đi chơi với cô ấy,,em còn hỏi là ai gọi điện thoại cho nhau trước thì cô ấy nói là cô ấy gọi cho thằng đó, em tức ghê, em mong anh chị nào có kinh nghiệm thì chỉ em nhé !thank nhiều ,em đang rất buồn vì ko biết mình có bị lừa dối ko ?