Hiện e đang trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan các chị a.E và anh ấy quen nhau cũng 1 năm nay rồi tuy nhiên chỉ mới gặp nhau có 2 lần.Nửa năm trước e không có cảm giác gì đâu.Nhưng tết về e đi chơi với anh ấy thì e bị cảm.Ra tết anh ấy cũng thương xuyên nhắn tin cho e.(trước đó một tháng khỏang đôi lần anh ấy gọi điện cho e nhưng e không có tình cảm gì nên cũng ko để ý).Mấy tuần nay anh ấy rất hay nhắn tin gọi điện cho e.Nhưng bỗng dưng im bắt suốt mấy ngày này.Tối qua e nhắn tin thì không thấy nhắn lại.


Theo các chị e có nên chấm dứt không,dừng suy nghĩ nữa.Anh ấy và e cùng ở cách nhau quá xa..500km.Nhưng mà e đã lỡ thích rồi bây h muốn thoat ra thì phải làm sao nhỉ.Mong cac chị tư vấn giúp e với