Xin chào các anh/chị, là em đây cần tư vấn về chuyện tình yêu. Mong các anh/chị cho em lời khuyên, em đang rất là phân vân.


- Em có đi tập gym để giảm cân, trong đó có một anh tướng nhìn đẹp, cân đối, anh ấy không phải là HLV của trung tâm (nhưng anh ấy hình như là nhân viên của trung tâm California Centuryon), anh ấy chỉ đến tập nhưng anh ấy chỉ dẫn cho 2 người bạn gái trong phòng tập gym, em cũng quen 2 bạn ấy.


- Em dù bị thừa cân nhưng người rất chắc, vòng nào ra vòng đó , mặc áo vô là không thấy bụng, bụng phẳng nhưng thực sự có mỡ bụng >.. Anh ấy biết cân nặng của em và từ đó anh ấy chỉ em và 2 người bạn kia cách tập.


- Sau bữa thứ 3 nói chuyện (em luôn là người về sau cùng do đến trễ và khối lượng bài tập của em cũng nhiều nên cũng có thời gian nói phím), anh ấy hỏi em có zalo không để nói chuyện thì em nói không có (em thực sự không có).


- Đến bữa chủ nhật vừa rồi ngày 7.12, em đến phòng tập như thường ngày, mặc quần tập gym , áo khoác như cũ. Em đến cách ảnh khoảng 1 mét, anh đó thấy nói:


+ "Hôm nay mặc quần đẹp vậy". Đến chỗ tủ đồ, cởi áo khoác ra nói thêm một câu: "Quần đẹp, áo cũng đẹp nữa. Người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp."(chỉ là quần màu đen và áo cổ tim màu đen =.=!). Lúc lấy khăn tập ra, lại nói: "Cái khăn cũng đẹp nữa".


+ Khi nói mấy câu đó, anh ấy đều nhìn em và cười. Sau mấy câu đó, em chỉ biết cười đáp lại :D


+ Lúc tập, anh ấy uống nước đồng thời lấy chai nước em ra ngắm và hỏi em có biết hiệu này không? Em nói không biết và hỏi hiệu đó có gì. Ảnh nói: tốt cho sức khỏe


+ Lúc em tập gập bụng, đang nằm trên thảm, ảnh có lân la tới lấy dây nhảy giả bộ nhảy nhưng đứng sát em, em ngước mặt lên và hỏi: Anh làm gì vậy? Sau đó ảnh cười.



Em cũng có một chút rung động không phải do ngoại hình của ảnh, phòng gym em nhiều anh body đẹp nhưng em bị cận, tập ko đeo kính nữa nên có thấy gì đâu, chỉ tập trung tập thôi :)
. Anh/ chị nào tình trường nhiều hoặc có kinh nghiệm về việc này giải thích giùm em," ảnh có thích em không hay chỉ đùa thôi? ":(