Mình có chuyện này muốn tâm sự cùng các chị và các bạn, mong các chị và các bạn cho mình lời khuyên.


Mình mới yêu lần đầu. Hắn là bạn học cũ của mình. Sau gần 7 năm mới gặp lại. Lúc đầu hắn tán mình, mình không hề biết vì chỉ nghĩ là bạn bè cũ gặp nhau thôi. Sau rồi mình cũng dần dần hiểu ra. Rồi mình thích hắn lúc nào cũng không biết. Mình cũng nhận ra được tình cảm của hắn dành cho mình là thật lòng, từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ. Và mình đoán chắc là hắn thích mình từ lúc còn học chung, vì những chi tiết nhỏ của mình ngày ấy hắn vẫn nhớ trong khi đó hắn nhắc lại mình mới nhớ ra.


Nhưng rồi, sau đó toàn những chuyện không hay. Tính mình hay nói dối và toàn bị hắn phát hiện. Hắn lại vốn đa nghi, hay ghen nữa. Mình lại ít quan tâm, không biết nói ngọt ngào và hay hờn dỗi. Hắn còn bảo mình ít nói và kín đáo quá. Bản thân mình cũng thấy mình không có gì thú vị. Mình không thích tâm sự những chuyện của mình với người khác.


Mình và hắn lại ở xa nhau, rồi những nghi ngờ, công việc của hắn lại bận rộn rồi việc bố của hắn đột ngột mất. Một thời gian sau, hắn ít gọi điện cho mình hơn, hay phàn nàn mình, hay bảo bận và mệt. Mình níu kéo nhưng hắn chỉ lạnh lùng và im lặng. Mình gửi thư cho hắn tâm sự mọi chuyện nhưng hắn không trả lời.


Rồi sau đó, mình thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm như 1 người bạn, hắn cũng trả lời như bạn bè. Cũng có lúc hắn gọi điện hỏi thăm mình như bạn bè.


Nhưng mình biết mình đã yêu hắn và mình không muốn mất hắn. Mình nhắn tin hỏi hắn có đọc thư ngày trước mình gửi cho hắn không và lí do tại sao hắn lại im lặng. Hắn không trả lời. 1 tuần sau mình gọi điện định là hỏi thăm như bạn bè thôi. Thì hắn bảo là hắn đang đi chơi với người yêu. (Cái này chắc là hắn bịa ra thôi). Và do chị này tỏ tình hắn. Hắn hỏi mình có buồn không? Mình bảo là mình mừng cho hắn. Hắn bảo tại mình cứ im im, lại ở xa nên không biết mình thế nào. Hắn bảo mình hãy ngỏ lời hắn rồi hắn sẽ đồng ý vì hắn không bao giờ ngỏ lời ai trước (Trước kia hắn chưa tỏ tình gì với mình cả). Còn nếu không thì hắn sẽ yêu chị kia. Lúc đó mình chỉ hỏi là hắn có đọc lá thư ngày trước mình gửi cho hắn không? Hắn bảo là bận quá, hàng ngày có 100 cái thư nên không để ý (hắn làm bên dịch vụ). Thế là mình bảo hắn cứ đi chơi với người yêu đi.


Hôm sau, mình lại gọi điện cho hắn. Hắn hỏi tại sao hôm qua mình không nói gì. Mình hỏi hắn đối với hắn, mình có ý nghĩa gì không, hắn bảo mình là tự thấy chứ. Mình hỏi tiếp là hắn có đọc thư của mình không, hắn bảo không. Lúc đó mình bảo là lá thư không quan trọng gì đối với hắn sao. Rồi mình bảo mình sẽ không níu kéo người không có tình cảm gì đối với mình. Hắn hỏi mình vừa nói gì, mình nhắc lại lần nữa rồi bảo hắn đi ăn với người yêu đi.


Nhưng sau đó, mình vẫn có linh cảm là hắn có đọc thư của mình, và hắn vẫn còn tình cảm với mình. Chỉ là những gì diễn ra thì mình không hiểu được thực sự tình cảm của hắn dành cho mình như thế nào. Hắn cũng là người khó gần, nội tâm và lạnh lùng, cũng chưa yêu ai bao giờ và là người nghiêm túc, chín chắn.


Hai hôm sau, mình gọi điện cho hắn mấy lần cũng không thấy hắn nhấc máy. Mình nhắn tin hỏi là đang đi chơi với người yêu à cũng không thấy trả lời. Sau đó, mình nhắn tin nói về tâm trạng của mình. Rồi nhắn là mình sẽ là người may mắn nếu có hắn trong đời, hỏi hắn có muốn mình trở thành người may mắn không? Nhưng đến giờ vẫn không thấy hắn trả lời gì cả.


Mình thấy mình xử sự không khéo léo trong chuyện tình cảm. Mình không biết nên xử sự thế nào? Mình muốn biết tình cảm hắn dành cho mình thế nào và làm cách nào để lấy lại được tình cảm của hắn. Nhưng giờ mình vẫn có linh cảm là hắn vẫn còn yêu mình nhưng những gì xảy ra khiến mình khó hiểu. Mong các chị và các bạn hãy cho mình lời khuyên.