Chào cả nhà ,


E đang yêu cô bé làm ở quán Nhật cũng chưa được quá lâu . Mỗi đứa 1 tính , cô ấy thì thoải mái dễ gần , e thì thô , thẳng tính mà lại ít nói , đôi khi hai đứa đi với nhau mà e cũng k nói gì toàn là cô ấy nói . Vừa rồi bọn e có đi sapa với 2 người nữa , Bọn e đi 3 ngày , ngày đầu rất vui vẻ k có chuyện gì xảy ra cho đến tối hôm đó , bọn e về phòng chơi bài ăn kẹo thối . Vì tính thoải mái nên cô ấy k để ý đến cư xử của mình , hết nằm kiểu này rồi nằm kiểu kia rồi lại quay sang trêu bạn nam đi cùng , e nhắc nhiều lần nhưng cô ấy giường như k quan tâm đến lời e nói và cứ thế tiếp tục đến khi e đứng lên đi ra ngoài . Lát sau e quay lại thì cô ấy hỏi có chuyện gì e chỉ nói là k có gì và cô ấy cũng k hỏi gì thêm. Ngày thứ hai bọn e đi Fansipan rồi đi vào bản làng chơi . Tính e lại k thích chụp ảnh vì chiều theo ý cô ấy e vẫn chụp với mọi người nhưng rất ít . Cả ngày hôm đó giường như e chỉ là người thừa . 2 đôi đi với nhau , đôi kia thì vẫn ríu rít bên nhau nhưng còn ny e thì k quan tâm gì đến e cả , bám lấy đôi kia chụp ảnh với đôi kia . Trên đường về cũng thế , e nói dối là xe k lên dốc được bảo cô ấy sang đi cùng xe kia , vậy mà cô ấy cũng đi cùng thật . Đi ăn tối , e cũng k nhận được sự quan tâm gì , hỏi han chuyện trò với đôi kia , e như một người thừa trong chuyến đi này . Tối về cũng chỉ hỏi e là có chuyện gì ? E vẫn trả lời là k có gì , rồi e đi nhậu đến say mới về . Sáng hôm sau , bạn nam đi cùng bị ốm , cô ấy tỏ ra rất lo lằng mặc dù là ny bạn kia ở bên . Trên đường về e có đọc messenger của cô ấy , cố ấy đã tỏ ra k vui và giận e mặc dù là cả 2 đứa có pass của nhau . Cô ấy vẫn thường xuyên kiểm tra đt của e nhưng e k nói gì . E k chấp e đã xin lỗi nhưng cô ấy k chấp nhận . Về đến Hà nội , e bảo để e đưa về nhưng cô ấy k nghe và đi cùng đôi kia . Kể từ lúc đấy , bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng mấy ngày qua trỗi dậy , tức nước vỡ bờ , e đơi mọi người lên taxi xong e về luôn k nói một câu . Kể từ ngày sapa về đến giờ là được 5 ngày rồi bọn e k nói chuyện với nhau . E biết là cô ấy k buồn đâu cũng k nghĩ ngợi gì .E k biết nên tiếp tục hay nên dừng lại ? Các bác cho e lời khuyên với :((((