Tình hình là sau rất nhiều tháng không thể buông tay dứt khoát, cuối cũng tụi mình cũng buông tay nhau tronh sự bình lặng, ko trách móc giận hờn và vẫn giữ tình bạn. Cũng buồn lắm ạ, lòng cứ hướng về 1 người. Người ta hiền lành, tốt tính chỉ mỗi cái tội nghe lời mẹ quá, ko quyết định dc hạnh phúc cho bản thân, hix...


Chia tay rồi, ngoài người đó ra thì mình rất lo lắng, ko biết sẽ tìm được 1 người đàn ông nào hiền lành tốt tính như người đó ko? Vì mình thấy con trai hiện nay hư quá, rượu chè nhậu nhẹt rồi còn hút thuốc nữa, mình ko thix xíu nào. Mình thì ko cần phải giàu có hay nhiều tiền, mình chỉ cần 1 người tốt, ko rượu chè bê tha, ko hút thuốc, biết lo cho gia đình và có trách nhiệm với vợ con và chính bản thân mình.


Anh chị nào nghĩ trên đời này vẫn còn mẫu người như vậy thì vào chia sẽ với em nhé, cho em thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều người con trai tốt nhé!!!!Cho em yên tâm vẫn còn 1 người nào đó tốt đang chờ em phía trước để mà bước tiếp...