Tình hình là cả tuần này không thấy chàng rủ đi đâu, cùng bởi là chàng bị đau mắt , mong mỏi cuối tuần gặp nhau,mà đến tối thứ 7 thấy chàng nt vui vẻ tỉnh bơ, k nói j chuyện chủ nhật cả, thế là mình đành hỏi sao k chủ động rủ mình đi chơi thề nì, chàng mới trả lời ( vẫn rất vui vẻ) là cũng muốn rủ đi nhưng dạo ni bận, công việc lúc cuối tuần lại bận hơn ( sự thật đúng là vậy ) nhưng mà dạo này mình cũng đang buồn chuyện gia đình, muốn đi đâu đó cho thoái mái, mà hôm trước có nói với chàng là chủ nhật đi chơi rồi, bởi biết chàng vô tâm nên cũng nói thẳng ra cho khỏe, đùa đùa thật thật không biết sao giờ cuối tuần ở nhà, mặc dù hôm nay nắng đẹp, mà mình đã mong nắng đẹp để đi chơi mây bữa nay rồi, thế là chiều nay mình làm cho ra lẽ, mình hỏi tối bận thì lúc sáng đi ăn sáng với nhau thì nghe chàng bảo sáng nay chàng rảnh mà quên mất, lại đi sửa máy cho bạn, tiện thể ghé qua lớp học võ xem chút, tức khí, nói lên bực tức , chàng xin lỗi ríu rit, nói mình đừng buồn nhưng mình trách quá, giờ thì im lặng cả 2:Sad:


thật ra chàng nổi tiếng vô tâm rồi, nhưng bù lại là chàng có khối thứ đáng yêu : giỏi giang, hiền, chung thủy, tốt tính, vui tính . Sống chung với lũ nhưng nhiều lúc cũng bùng nổ. MỌI người cùng chia sẻ để em đỡ tủi thân nào, hic hic