Các bác tư vấn e quả này cái.


Vc e chia tay sắp dc 3 năm.


Lý do chia tay :


Bất đồng quan điểm trong làm ăn


E mải chơi - mải làm


1 lần trót dại say nắng


Khi chia tay e có nói với vợ : thôi e cho a thời gian 3 năm a ăn chơi tự do cho thoải mái . Sau 3 năm rồi cho a cơ hội quay lại.


Của đáng tội trong 3 năm đó e nhỡ dại cặp kè mới có 3 cô.


1 cô thì gen quá - chăm e như chăm trẻ con, e cảm thấy tù túng và xin cô ấy 1 tháng để xem lại tc của 2 bên ( coi như dừng lại )


2. 1 cô thì kém e 9 tuổi lúc yêu thì k nghiêm túc lắm trong ty, khi e nói rõ ra và có ý định dừng lại. Sau đó 1 tuần cô ấy bảo có e bé, và gd cô ấy đưa ra dk : 1 là cưới 2 là thì thôi , e trả lời : nếu cưới k có họ hàng gd nhà cháu thì cháu chấp nhận cưới cho đẹp mặt gd bác , còn k cháu k bao h đánh đổi gd cháu nhỡ có điều k hay xảy ra . Gd cô ấy cấm tiệt . E chọn PA 2. H thằng cu dc gần 1 tuổi mà e k dc gặp .


3. 1 cô kém e 5 tuổi đã yêu dc hơn 1 năm , giữa e và cô ấy cũng k xd đến với nhau, cô ấy thì rất tốt rất đảm đang và nhiệt tình. Thêm nữa cô ấy và vợ cũ e cũng rất hoà thuận bình đẳng , hẹn rủ nhau đi ăn uống , đi mua sắm cho con e...


H thời hạn e gọi là để tang cuộc tình 3 năm sắp đến gần . Vợ cũ e biết điều này và tất cả 3 cô nói trên cs ntn e đều nc và chia sẻ với vợ cũ.


Nói chung tc e dành cho vợ cũ vẫn còn nhiều và vợ cũ e thì cũng có, theo cảm nhận của e.


Nay e định nói rõ với cô hiện tại là cô thứ 3 như vậy, k úp mở j. Dù biết nói thật sẽ làm tổn thương . Nhưng ty dành cho cô thứ 3 e tự cảm nhận chỉ dc 30% thôi . Hiện giờ cô thứ 3 đang trông nom ql cho e cái căng tin ăn uống gần 1000m2 tại 1 đơn vị bộ đội,


e dự định tặng cô ấy 50% cổ phần trong đó hoặc e cho ai đó cp e lấy số tiền ng ta cp để tặng cô ấy 200t để mở cửa hàng riêng. Chứ nếu cho cô ý 50% cp chắc hẳn sau này vc có quay lại với nhau k bao h vợ cũ đồng ý.


Hôm nay ngày thần tài e bảo vợ cũ , a tặng e 1 món quà ở hiệu vàng , e qua a rồi a đưa e đi chọn. Trong lúc này thì cô thứ 3 đón con e đưa đi ăn và đi xem phim . Con e và vợ cũ cũng rất quý cô này ạ. Bố mẹ e thì cũng còn quý hơn ý ạ.


Xong xuôi thì e và vợ cũ rủ nhau đi cf , nói chung cả 2 vẫn bt , từ ngày chia tay chưa bao h ăn ngủ cùng nhau nhưng cv chung hay việc j thì vẫn đều có mặt đi cùng nhau. Xong về nhà người bạn của 2 vc , có mấy người ngồi đó cô ấy bảo : xem đưa nốt e cái nhẫn cưới đeo cho đỡ trống tay . Bởi khi chia tay cô ấy có tháo nhẫn cưới ra trả e và biết e vẫn còn cất.


Như dịp tết e làm ăn cũng có nhiều cần chúc tết vợ cũ biết là nếu k có vợ con cùng đi thì e k đi chúc tết ai cả . Cô ấy dt bảo : a có cần e và con đi chúc tết cùng a để ngoại giao thì e ra. E ok và vc đi chúc tết rồi đưa con đi chơi.


Về cv và cs hiện tại :


E đang kinh doanh - căng tin ăn uống, quán cà phê , nhà nghỉ , cho thuê xe , bãi trông rửa xe và 1 số việc lặt vặt khác . Hiện có vài chục nv. Còn vợ cũ thì k làm j cố định , chia tay cô ý mua nhà riêng chắc có dành dụm dc , hàng ngày vẫn cơm nước đưa đón con đi học . Cuối tuần lại cho con ra chơi với e và cô ấy ở lại nhà bạn , rồi CN lại đưa con về.


Các bác là pn cho e lời khuyên , sẽ và nên nói với cô thứ 3 ntn để cho đỡ tổn thương ?


Sẽ bắt đầu từ đâu ? E là e định nói thẳng vấn đề a xin dừng lại ...


Còn với vợ cũ thì e nghĩ pn Việt Nam! Có tấm lòng rộng lượng và dễ tha thứ , thêm nữa cá nhân e nhận thấy cô ấy vẫn còn tc với e. E h phải ngoan , đại khái sống chay tịnh thì may ra cô ấy mới nhìn nhận ạ.


E xin lắng nghe mọi góp ý và phê bình của các bác ạ. E xin chân thành cảm ơn.