5 Lý Do Con Mong Mẹ Hiểu Vì Sao Con Vẫn Còn Độc Thân


Con rất ghét khi phải điều này với mẹ, nhưng trong thế giới hiện đại ngày nay, việc hẹn hò không còn vui vẻ như trước nữa. Trái ngược lại với những gì mẹ nghĩ, đàn ông con trai bây giờ kì quặc lắm, lần hẹn hò đầu tiên với họ cũng như là lần cuối cùng con đi chơi với người ấy.


Nhắn tin với nhau cả ngày lẫn đêm nhưng gặp mặt trực tiếp chả nói câu nào; chat chit tán tỉnh trên mạng đã đời và quên đi mất sự lãng mạn thực sự của tình yêu. Đặc biệt họ luôn đòi hỏi sex, chả quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của người khác.


Nói ra mẹ chẳng tin đâu, nhưng con chả muốn lấy chồng tí nào cả, thậm chí còn muốn làm Single Mom nữa cơ.


Có lẽ mẹ nghĩ con đang chán ghét đàn ông; có lẽ mẹ nghĩ con quá khó khăn với người khác và quá cứng đầu với những sự lựa chọn của mình.


Có lẽ mẹ nghĩ vẫn còn nhiều “trai tốt” nhan nhản ngoài kia đang chờ đợi con; có lẽ mẹ nghĩ rằng con đã đi đến nhầm chỗ và gặp nhầm người. Mẹ à, con tin rằng vẫn ngoài kia vẫn còn rất nhiều “trai tốt”, nhưng có điều họ đều có bạn gái cả rồi, hoặc là đang sống trong các tu viện ở Thái Lan hay Mông Cổ.


Rất nhiều mạng xã hội như Facebook được lập ra nhằm mục đích gắn kết mọi người, tìm một nửa kia của đời mình, thật sự điều đó vô cùng vớ vẩn và vô ích, khi mọi người nghĩ đó chỉ là cuộc sống ảo, nhưng tác động mang lại rất là có trọng lượng.


Để con cập nhật lại sự thật về thế giới hiện đại này cho mẹ nhé, vì mẹ đã không hẹn hò suốt 30 năm qua, có nhiều thứ đã thay đổi lắm đấy mẹ ạ:


· Đàn ông bây giờ tham lam và thiếu kiên nhẫn lắm, nếu họ không có được mẹ, họ sẽ nhanh chóng tìm đến người phụ nữ khác.


Bởi vì sự phát triển chóng mặt của các mạng xã hội, việc làm quen người lạ trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ 1 vài cú click chuột hay lướt lướt trên màn hình điện thoại smartphone, họ đã có thể làm quen với 1 cô nàng xinh đẹp trên mạng. Vì vậy, mẹ đừng nghĩ rằng con gái là sẽ có quyền làm giá; vâng, đó chính là lý do tại sao 1 số cô nàng “làm khó” chàng ta, và thế là đường ai nấy đi.



· Mọi thứ đều có thể tìm hiểu qua mạng, vì thế cuộc tình rất mau chán


Bây giờ họ có thể biết mọi thứ mẹ làm, hôm nay mặc gì, đi đâu, với ai… thông qua mạng xã hội. Mẹ sẽ rất khó để che giấu điểm yếu cũng như vẻ đẹp tìm ẩn của mẹ, mọi thứ cứ lồ lộ trên mạng. Họ cũng chả buồn phải tìm hiểu, vì thế hoá ra hẹn hò đâm ra rất chán chường mẹ ạ.



· Thời ba mẹ còn hẹn hò, về nhà lúc 11h đêm là 1 việc không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, cuộc vui bắt đầu sau 12h đêm mẹ có biết không? Và buổi hẹn hò cũng kết thúc vào rạng sáng ngày hôm sau.



· Điện thoại di động đã thay đổi cách giới trẻ hẹn hò rồi mẹ ơi. Việc này con đã nói ở trên, nhắn tin cả ngày nên gặp nhau chả còn gì để nói, vô cùng chán, chán lắm mẹ ạ!



· Hẹn hò là chính, còn sự nghiệp mới là mười. Vì vậy, chả ai muốn nghĩ đến việc cưới hỏi khi đang quen nhau cả mẹ ạ. Thường 2 đứa phải ngoài 30, có nhà lầu xe hơi thì mới cưới nhau, không thì cũng chỉ chung sống với nhau nhưng tình trạng giấy tờ vẫn là đơn thân.


Mẹ thấy đấy, mọi thứ không còn như xưa nữa đâu. Cứ để con một mình đã nhé!