Em thực sự buồn quá mọi người ạ. Còn mấy ngày nữa là bước sang tuổi 28, yêu nhau 4 năm thì xa nhau 3 năm do anh ấy đi nước ngoài. Mọi thứ tưởng như sẽ happy ending bằng một cái đám cưới vào cuối năm vừa rồi thì bạn trai muốn chia tay vì không có gì trong tay nên chưa muốn cưới. Và vừa rồi anh ấy về em muốn 1 câu trả lời thì nhận được câu "Anh hết yêu em rồi, em phiền quá" :) phải em phiền quá rồi đúng không? Hết yêu là hết yêu mà, cần gì lí do.


Thực sự lúc này em rất muốn gặp và đánh anh ta 1 trận cho hả giận xong rồi đường ai nấy đi. Nhưng làm như vậy thì lại nhẹ nhàng cho anh ta quá. Liệu có cách nào để cho anh ta phải cảm thấy có lỗi với mình mà mình được hả giận không mọi người?