Rất thường xuyên mình đọc, nghe thấy những câu như: giờ gái nát hết rồi, kiếm mấy em 10 tuổi may ra còn trinh, mất rồi còn bày đặt giả nai.... Có dạo mình hẹn hò với anh kia, anh liên tục đòi vào nhà nghỉ, mình không chịu vì chưa đủ tin tưởng, anh nói với mình: quen gái trinh khổ thiệt, khó khăn quá; từng tuổi này chưa quan hệ với ai, có thật k á? rồi: em có vấn đề gì k vậy. Thực sự mình không quá truyền thống để phải giữ gìn cho tới khi cưới nhưng chưa gặp đúng người mình có thể tin tưởng nên vẫn còn, vậy thôi. Tại sao lại thành hiện tượng lạ trong mắt mọi người vậy nhỉ?