Tôi năm nay đã 27, 27 tuổi chưa chồng, ế rùi chăng?Tôi cũng đâu phải xấu xí, cũng cao dáo xinh xắn, làm cho 1 công ty nước ngoài công việc và thu nhập hàng tháng cũng khá ổn,từ trước giờ chuyện công việc và tiền nong tôi không phải suy nghĩ nhiều như chuyện tình cảm, phải chăng tôi quá khó tính, quá kén chọn chăng? tôi chỉ cần gặp được tình yêu đích thực của tôi thôi mà, thời đại giờ mà có tình yêu đích thực chắc quá hoang tưởng phải không các bạn?:)), chắc mình chấp nhận ở 1 mình đến khi death thôi. Nhưng đến giờ tôi thực sự rất bị áp lực vì gia đình, lấy chồng cũng phải có tình yêu chứ, sống cả đời với nhau không có tình yêu liệu sống đc mãi bên nhau sao? Nhiều lúc cũng muốn chấp nhận đại một ai đó, cưới cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình lại không thể làm vậy được, mình lại thấy sợ.:(.