Mình 25 tuổi, ít nói, sống khép kín, không đi chơi đâu nhiều, bạn bè ít, chỉ biết đi học và về nhà chăm chỉ giúp bố mẹ làm việc, là một người con theo chuẩn mực xã hội. Về ngoại hình ko đến nỗi tệ, gia đình tốt, học hành tốt, công việc tốt, con gái ngoan thế mà 25 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, ko một mảnh tình nào thì ko đáng lo bằng chưa hề có ai tán. Ngày xưa đi học chỉ biết học thôi, ít mqh thì ko nói làm gì vs lại ngày xưa còn kiêu, bây giờ đi làm nhiều mqh hơn, cởi mở hơn cũng có nhiều anh nói chuyện vài ba ngày thấy lặn mất tăm đâu, nhiều người gặp cũng xin số điện thoại này nọ mà có bao giờ nt hay gọi điện gì đâu, liệu mình ko có duyên, nhiều lúc thấy như giờ cũng bình thường mà nghĩ đến tương lai mình FA mãi cũng thấy lo:( Có lẽ xã hội ko có người con trai nào đủ chân tình cả.haizzz.