23 tuổi chưa quan hệ lần nào có bác nào như em.


Hồi năm sinh viên có yêu một em sinh viên cùng cấp 3 được 1 năm thì chia tay.


Từ đó đến nay vì nhiều lý do chưa yêu ai nữa vì thế đến bây giờ vẫn chưa biết mùi đời nhiều lúc nghĩ cũng chán.Nhưng được cái kiên quyết không đi chơi mấy em C....ve.


Không biết có bác nào như em không nhở??????????????????????????????????


Mà giờ đi tán gái cứ thấy ngại ngại thế nào ấy.Em nào cũng có người yêu rùi.mấy em chưa có thì xấu éo tả nổi.Khổ thế đây.Vừa đi sinh nhật đứa bạn xinh xinh nhưng ngồi ăn lẫu được 15 phút thì xin phép về trước vì ai cũng có đôi có cặp mỗi mình cô đơn lẻ bóng.


Mà càng nghĩ lại càng thấy ngu các bác ak.Hồi xưa yêu em cùng quê thì hôn hút sờ xoạng đủ cả lại còn cùng nhaub xem phim xxx nưã chứ nhưng vì nhiều lý do lên em cũng chưa được lên tiên.lỗi thì chủ yếu do em chắc em ấy cũng chán em quá muốn cùng em lên tiên quá rùi mà chẳng được lên đợt chia tay hàng 10 ngày em ấy chẳng thèm đến,trước thì cứ 2-3 ngày đến 1 lần(rùi vật nhau nhưng không tới bến)


Chán thế đấy các bác ak.


Đến nhiêu tuổi em mới được lên tiên?????


Một câu hỏi khó mà trả lời được,chắc phải bắc thang lên hỏi ông trời thôi ak.