Chuyện là hôm đó đợi cả ngày không thấy người yêu nhắn tin chúc, buồn kinh khủng, nhắn tin trách thì thấy a ấy nói "đã nhắn cho em , đợi em trả lời nãy giờ, tưởng nhắn xong được khen nữa, em không nhận được à". THế mà em nổi nóng , k tin, nghĩ là anh quên nhắn, trong khi anh nt lại chúc mừng e, nói chuyện rất vui vẻ thì em lại nói những câu tra khảo anh là nhắn khi nào, sao k nhận được, nói đủ thứ nào là : " lần sau nhớ để chế độ report để biết nhận dc hay chưa", rồi tạm biệt, và cuối cùng anh đã nhắn 1 tin " hôm nay là 20.10 anh chỉ muốn em có 1 ngày thật vui , còn những thứ khác anh không để bụng đâu.Chuc em 20.10 vui vẻ"


Vậy là biết em sai quá, buồn thật, sao lại không tin anh để làm anh buồn, tụi mình đang vui vẻ , hanh fuc thì lại trở nên thế này, chán quá. :mad:.


Cái mạng viettel oái ăm, ai nhắn mình cũng nhận dc mà tn của người yêu lại k nhận dc, giờ tình hình vẫn tệ :mad: