Anh àh !!! Em iu anh không phải vì mọi người vẫn bảo anh giống ngưới iu cũ của em hay bởi vì anh đẹp trai phong độ..Em iu anh bởi tính thật thà....anh chẳng dối em bao giờ...Em iu tất cả những điểm đáng iu trên khuôn mặt của anh....Nhưng cuộc sống mà..chẳng phải lúc nào cũng toàn màu hồng.Anh biết không..???Hôm qa...khi 2 đưa mình dùng cơm trưa vô tình gặp em trai anh...trời ạh...đó chính là người yêu cũ của em !!!



Bây giờ em đang khóc....Những lầm lỗi của quá khứ lại hiện về phơi bày trước tâm trí em...1 thời quá khứ đã ngủ yên nay lại có dịp bừng dậy mãnh liệt....Vâng, em đã từng iu em trai anh, thứ tình yêu trẻ con ngốc nghếch..dại khờ của thuở 18...Tình yêu của chúng em mãnh liệt và kéo dài 3 năm...trong thời gian này... bọn em đã đi quá giới hạn cho phép....Chia tay trong sự xót xa vì em biết mình không phải là người duy nhất của anh ta...trái tim em sụp đổ...và khép chặt...cho đến khi gặp anh...


Từ khi có anh em vẫn hay mơ về một hạnh phúc nhỏ bé...một gia đình yên ấm...đến khi giấc mơ của em sắp thành hiện thực thì quá khứ lại quay về...


Anh biết không hôm qua sau khi chúng mình dùng cơm với anh ta xong thì anh ta đã nhắn tin cho em buộc em phải xa rời anh với lí do là anh ta vẫn còn yêu em và không muốn thấy em trong vòng tay của anh (mặc dù anh ta đã có vợ) .Đọc xong tin nhắn em hận hắn và căm ghét cả bản thân em...


Bây giờ em bế tắt...nhỏ bạn thân của em bảo em kiếm đại 1 lý do nào đó cho hợp tình hợp lý để chia tay anh...


Nhưng anh àh....1001 lý do để chia tay mà sao em thấy lí do nào cũng mặn chát và đau đớn ????em phải chọn lý do nào để không làm tổn thương anh???Liệu sau khi bít sự thật này...anh sẽ nhìn em như thế nào đây????