cũng không phải vấn đề lớn nhưng em thật sự không biết kể cùng ai , ko biết ai có thể hiểu cho bản thân mình . tất nhiên ko phải tình yêu nào cũng đẹp như mơ mà ko gặp trắc trở gì , co lẽ vấn đề của em ko đến mức để em kêu gào lên nữa . bọn em học cùng nhau hồi cấp 3 , chơi thân với nhau 2 năm , thân đến mức yêu lúc nào chẳng biết , đến h cũng yêu nhau được 7 năm rồi . cùng nhau học cấp 3 ,cùng nhau học đại học , 7 năm đấy bon em yêu nhau ko hề thay đổi , mỗi ngày đều gặp nhau , đến mức em nhớ lần xa nhau duy nhất trong 7 năm đấy la 8 ngay anh y di du lịch cùng gia dinh . mối tình đẹp nhưng cũng đầy vết đen . ngày bọn em mới yêu nhau , chúng em mắc fải 1 sai lầm nghiêm trọng , vì tương lai , vì không có điều kiện , vì anh y sợ , và vì em cũng hèn nên đã làm 1 việc ko nên . mẹ anh y biết , goi em đến nhà , cuộc noi chuyện kéo dài , những câu nói hằn ghi trong em đến giờ em vẫn còn nhớ , người yêu em chỉ biết bất lực đứng ngoài nhìn như thể ko co lỗi của anh ý , va chốt hạ lại em cui đầu bước ra khỏi ngôi nhà đấy , va chi được hoan nghiênh quay trở lại khi o vị trí là bạn , bac y gọi điện nc với mẹ em , chốt lại 2 gia đình đều ko đồng ý , em muốn dứt ra , nhưng anh y cho em thấy cái con người yếu đuối nhất của anh ý , hứa sẽ bảo vệ em , hứa sẽ cưới em . chung em tiếp tục yêu , trốn tránh gia đình , den giờ được 7 năm , mẹ em đã hiểu và chấp nhận anh y , nhưng gia đình anh ý chắc ko muốn chấp nhận em , anh y an ui em , khi nao 2 dua co the tu lap , ko cần sự trợ giúp của gia đình , anh ý sẽ tự quyết định mọi việc ko cần phải sợ gia đình. gio la vấn đề của em , anh = tuổi em nên tuy la yêu va chiều em nhưng có những giờ phút ham chơi ko biết gì hết , ko quan tâm gì hết . anh y di du hoc , 1 khóa học ngắn 1 năm thôi , nhưng ko hiểu sao moi 3 tháng mà em cảm thấy xa cách , ko fải vi chúng em co nguoi khac , ma vì moi lan goi dien chẳng biết nói gi với nhau ngoài những câu hỏi han ăn j , đi đâu , chơi j , ca 2 đúa nhận thấy vấn đề cùa mình nhưng ko biết làm thế nào để giải quyết , co lẽ từ lâu rồi bọn em như thế nhưng tại nếu anh y ở nhà moi ngay đi chơi gặp nhau đều có bạn bè đi cùng , nhưng nếu chỉ có 2 đứa đi với nhau , thì lại toàn hỏi những câu cụt hứng , đi đâu bây giờ , làm gì bây giờ , rồi lại móc dt ra goi bạn đi cùng . em dot nay thất nghiệp ở nhà , suy nghi áp lực nhiều cái , lai thấy chán nản tình yêu lai nghĩ linh tinh . em nghi den luc neu cuoi nhau ma gia đình anh ý vẫn fản đối liệu có hạnh phúc ko , hoặc nếu ko em có thể chấp nhận gia đình anh ý , vì em trước đây suy nghĩ đơn giản lắm, yêu là chỉ cần 2 người đến với nhau , nhưng như thế ko thể đủ cho 1 gia đình , em van ko tài nào quên được những gì mẹ anh y nói , như thể em là 1 con cv ,dụ dỗ anh ý , làm thế nào để em có thể quên hết đi bây giờ . rồi đến tình yêu nữa , nếu bây giờ 2 đứa đi với nhau như thể chỉ la thói quen , chang biết tình yêu còn đến bn nữa , vậy cưới rồi thì sẽ ra sao . nhưng em chẳng biết chỗ nào là nút thắt trong suy nghĩ của em nữa , ny em chẳng có j để em fai chê cả , anh ý yêu em 7 năm thì chỉ biết yêu em , biết em hay ghen anh ý cho em kiểm soát tất cả mọi thứ của anh y , lap , dt , tien , giay to , thu tu .đến mức 7 năm nay anh ý còn chưa đèo đứa con gái nào di chơi , dù là họp lớp cũng nhờ bạn đến đón tránh đi xe để fải đèo bạn . gia đình em tan vỡ từ khi em còn nhỏ,chỉ còn mẹ và em , em 1 mình gồng gánh gia đình , bản thân em chẳng tin tưởng ai cả , em cần 1 người cho em dựa vào , 1 người để em không fai gồng lên , 1 người để em có thể thể hiện con người yếu đuối khong fai che giấu . nhưng bây giờ anh ý không còn như trước nữa , chi biết mua cho em những cái em thích , chỉ biết hỏi em xem em muon j ma tu quyet dinh viec j ca, co trach moc thi anh y keu anh co cach quan tam cua anh . doi luc thay tui than va nho ngay moi yeu lam :) , em ko thể chia tay vì em ko có lý do gì để chia tay anh ý , nhưng lam thế nào để em thoát ra khỏi những suy nghi linh tinh trong đầu , và rồi tương lai sẽ ra sao , cưới , gia dình , me chồng , con dâu . em lai bắt đầu thấy sợ mình sẽ lặp lại cuộc sống của mẹ , 1 cuộc sống mà em muốn quên đi từ lâu :|