Nhà mình ở cùng ông bà. Hôm nay có giỗ nên đại gia đình tụ họp oánh chén. Ăn no, mình tựa vào ông, ngáp ngáp và nói: “ông ơi cháu buồn ngủ quaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ông cho cháu dựa vào ông nhé !!”. Cứ tưởng ông đẩy mình ra và mắng yêu “mày nặng như cùm, dựa vào ông”. Nhưng không phải. Ông nói 1 câu, vẻ trách móc ra mặt: “bảo yêu thì không chịu yêu ai “ :))



Con bé cười khì khì, yêu sớm làm gì hả ông, cháu mới 22 thôi mà. Ông nhẹ nhàng bảo “ có người yêu rồi để có chỗ mà dựa như thế này này. Như bà dựa vào ông nhưng lúc tuổi già, những khi mệt mỏi”. Con bé nghe thấy thế cũng ngẫm nghĩ. Ah thì ra là thế…yêu là để tìm 1 chỗ dụa thật vững chắc cho mình… Ôi ông nội tôi!. Giây phút đấy mình sẽ không quên đâu, sống mũi cứ cay cay mà quyết không được để lộ ra là mình sắp khóc. Cứ tưởng mình lớn rồi hai ông cháu xa nhau lắm rồi, cái thời ông cho mình lên chân đu đưa để mình cười khanh khách đã xa lắm rồi. Mình còn chả còn bé như cái ngày nào ngồi sau xe đạp ông chở đi khắp phố, chả còn bé như cái ngày nào ông dẫn đi công viên, bảo tàng, mỏi chân quá được ông cõng lên vai….


Mình không biết rằng ông vẫn luôn lo lắng cho đứa cháu gái này lắm, lo cho mình được hạnh phúc. Bất chợt thấy thương ông quá, yêu ông nữa. Chắc ông thấy mình cứ cắm đầu đi đi học, đi dạy rồi lại tụ tập với mấy đứa bạn thân đi ăn đi chơi mãi chả yêu ai, mãi chả dẫn anh nào về cho ông duyệt. Ông ơi, cháu sẽ sớm tìm được chỗ dựa vững chắc cho cháu giống như bà tìm thấy ông, ông nhé :)). Cháu gái ông chỉ là chưa tìm được ai phù hợp để yêu thôi, chứ tuyệt đối không có ý định like hội “Độc thân kiêu sa xuyên quốc gia” đâu, Và cháu còn 1 dự định cho riêng mình chưa thực hiện được, Và cháu cũng biết “yêu và lấy chồng để làm gì rồi” ông ạ. Vậy nên Ông cứ yên tâm đi nhá :XXX, cháu sẽ khoe vs ông “chỗ dựa” của cháu vào một ngày Hoàng Đạo :))


Đấy là câu chuyện của mình đấy :D. Có bạn nào tình nguyện “ làm chỗ dựa” cho mình không :))