Em năm nay đã 26 tuổi, chỉ mới trải qua một một tình thời học sinh năm em học lớp 11. Suốt thời gian dài, em không hề có tình cảm với ai cho tới khi gặp anh. Khi nhìn thấy được nhiều điểm chung ở anh và em, em bắt đầu có cảm tình. Em cảm thấy đã rung động trước anh và chúng em nói chuyện rất vui vẻ. Lúc trước thì anh cũng có chủ động nói chuyện được vài lần. Nhưng càng về sau thì em thấy người chủ động nhiều nhất vẫn là em. Em thấy con gái mà chủ động nhiều quá thì không tốt lăm, nhưng đã từ lâu rồi không yêu ai. Nên em cũng muốn thử thách bản thân mình. Muốn cho mình một cơ hội để chủ động tìm kiếm tình yêu của mình. Mọi người thấy vậy có được không ạ? Giúp em với~~~:-S8-|