Chào các thím các bác, em xin phép tạo topic này ra để chị em có chỗ bàn luận trên tinh thần "vừa tìm hiểu vừa giải trí lành mạnh", từ đó có thể có cái nhìn đúng đắn hơn về cô bạn gái hay người vợ tương lai của mình sau này. Ở dưới em có viết 2 câu chuyện.



Đây có thể là một vấn đề nhạy cảm, chủ đề này đã được bàn luận rất nhiều trên các diễn đàn trước đây. Nhưng thời thế mỗi lúc mỗi khác, nên bây giờ em muốn biết xem, hiện tại mọi người cảm nghĩ như thế nào về việc này?



Như tựa đề của thớt: "Mọi người nghĩ sao về con gái mất "rim". Vâng, "rim" ở đây nghĩa là trinh tiết, và tất nhiên, nó là tài sản quý giá mà ông trời đã ban cho phụ nữ, thằng con zai nào mà có cái này thì...



Nói nó là tài sản quý giá nhất của một người con gái cũng không phải là không có lý, bởi vì nó chỉ có một, nhỏ nào làm mất rồi thì vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được (em không tính mấy vụ làm giả này nọ nhé).



Người phụ nữ và xã hội thời xưa rất coi trọng trinh tiết, đức hạnh của phụ nữ. Nhưng phụ nữ, con gái thời nay thì mọi thứ đã khác, em xin phép đưa ra một vài ví dụ điển hình, đó là mấy con nhỏ bạn của em.



Câu chuyện thứ nhất: Em có một con nhỏ bạn tên Yến, vừa tròn 23 tuổi hôm thứ 5 tuần trước, xinh đẹp mỹ miều. Tuy tuổi đời của nó còn rất nhỏ nhưng lịch sử ăn chơi quậy phá, đi đêm với zai của nó thì ít ai sánh bằng. Hôm bữa em có hỏi nó một câu:



"Mày đi đêm với zai suốt không sợ à"



"Có cái chó gì mà sợ, bọn nó còn phải sợ tao nữa mà" (Nói thiệt, khi nó nói câu này xong em chỉ muốn tát vào cái mặt quỷ cái của nó ghê)



"Thế tao hỏi thật, mày còn trinh không" (Hỏi xong câu này em cũng hơi quê và ngượng, cứ sợ nó giận không à, thôi thì kệ bà nó)



"Haha, mày nghĩ sao vậy, thời nào rồi mà còn nghĩ đến cái trinh tiết vớ vẫn đó" (Rồi xong, hiểu luôn)



"Thế mày mất từ khi nào" (Sorry vì tính em hơi tò mò, nhất là mấy cái nào dính tới gái gú)



"Tao nói ra chắc mày không tin đâu, từ hồi cấp 2 rồi" (Vãi lọ với cái con này)



"Thế ba mẹ mày biết chưa"



"Tao đâu có ngu mà nói cho ba mẹ biết, mà nếu ổng bả biết cũng chả làm gì tao" (Con ngoan đấy bà con à)



"Thế mày nghĩ sao nếu người chồng sau này phát hiện mày bị mất cái ấy"



"Chồng tương lai của tao á, thì tao tiết lộ với nó, nếu nó không chịu nỗi thì có thể chia tay, thế thôi"



"Thế tao hỏi thật, mấy con nhỏ bạn của mày có giống như mày không"



"Úi giời, mấy con đó còn kinh khủng hơn tao đó, tụi nó thay bồ như thay áo, bọn nó chả yêu đương cái chó gì thật lòng đâu, toàn quen zai để lợi dụng và thoả mãn sinh lý thôi".



Trên đây em đã đưa ra một ví dụ dựa trên quan điểm của một đứa con gái ăn chơi đang tuổi yêu. Thế tụi con trai nghĩ gì về vấn đề trinh tiết, em xin phép tiếp tục câu chuyện thứ hai với màn phỏng vấn một thằng bạn. (E: là em, TB: thằng bạn)



E: "Ê chào Hùng, khoẻ không mày?"



TB: "Khoẻ, sao mày, lâu rồi không gặp, có gì vui kể tao nghe coi"



E: "Cuộc đời tao chả có gì vui đâu, thế còn mày"



TB: "À, tao mới quen được 1 con bé 9x, đẹp lắm mày ơi"



E: "Vậy à, thế còn con bồ hôm bữa của mày đâu"



TB: "Con đó tao chia tay lâu rồi, tao giờ chỉ thích thể loại gái còn rim thôi"



E: "Mẹ, ai cũng nghĩ như mày thì chắc bọn con gái chả ai còn rim"



TB: "Kệ, tao cóc quan tâm, sau này tao cưới vợ cũng phải cưới đứa nào còn rim"



E: "Mày làm vậy không cảm thấy tội lỗi à"



TB: "Có chứ, tao cảm thấy có tội lắm chứ, nhưng ai biểu hồi xưa con quỷ bồ cũ tao quen 4 năm trời, để dành cho nó, cuối cùng nó trao thân cho thằng khác, giờ tao hận bọn con gái lắm"



E: "Đó là lỗi của con bồ mày, sao lại kiếm mấy đưa khác mà trả thù, giờ quen ai thì quen cho trót đi"



TB: "Mày khỏi cần dạy đời tao, tao tự biết lo cho mình" (Thằng chó này nói chuyện rất bố đời, em muốn đấm vô mặt nó ghê"



E: "Thế mày nghĩ sao về trinh tiết của đứa con gái"



TB: "À, với tao, trinh tiết nó đại diện cho sự chín chắn và đức hạnh của bọn con gái, đứa nào mất trinh rồi thì tao khinh".



E: "Ơ, thế lỡ vì một vài lý do nào đó nó bị mất thì sao"



TB: "Lỡ là lỡ dư lào, mất là mất, éo nói nhiều"



Cuộc phỏng vấn giữa em và thằng bạn bố đời này chấm dứt, và em đúc kết ra được rằng, thằng này nó rất gia trưởng và coi trọng trinh tiết của con gái, nó chỉ muốn nó chiếm được cái đó mà không màng đến hoàn cảnh của con gái. Liệu đây có phải là điển hình cho một bộ phận tụi con trai sở khanh, ăn chơi??



Kết luận theo ý kiến cá nhân:
Con gái một khi đã yêu là yêu hết mình, luôn dành trọn mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu. Do đó, đôi khi họ ngây thơ dâng tặng luôn cả "thứ quý giá nhất" của họ cho người yêu.



Tuy nhiên, chẳng may vì một lý do nào đó, sau này họ chia tay với người yêu đó, họ quen tiếp với người thứ hai, thứ ba...



Nếu anh em chúng ta là những người thứ hai, thứ ba đó, thì xin một lần hãy bỏ qua cho họ. Bởi vì sự thật, lỗi một phần cũng là do bọn con trai chúng mình.



Còn các thím, các bác nghĩ sao về vấn đề này, cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình, nhưng đừng đi quá lố nhé?