Em chào các anh chị em ạ!


Hôm nay tức cảnh sinh tình, em xin phép chia sẻ một chút chuyện tình cảm và những suy nghĩ của em một chút ạ. Mong sẽ nhận được nhiều chia sẻ và lời khuyên bổ ích.


Trong con mắt của mọi người xung quanh thì em là một đứa con gái khá đào bông, lúc nào cũng có các anh chàng tán tỉnh, quan tâm. Bản thân em không quá xinh nhưng được khen dễ thương và hiền lành. Tính cách của em thì hơi nhút nhát và lại còn sống nội tâm :D cho nên em hay mắc phải bệnh nghĩ nhiều mà lại chẳng tới đâu, đôi lúc cũng vì muốn chọn con đường an toàn nên mọi việc đều thận trọng, nhất là trong chuyện tình cảm.


Thật lòng mà nói, đúng là em rất dễ lấy cảm tình của các bạn zai nhưng mờ em đang trong tình trạng là mất niềm tin ạ. Tình hình là do em bị các bạn zai nhòm ngó từ hồi rất bé, lớp 6 lớp 7 đã có mấy bạn trẻ trâu cứ làm mấy trò trẻ con tán tỉnh trong lúc em còn chẳng biết gì :)) nên em cảm thấy rất phiền. Suốt những năm cấp 3 cũng có vài vụ như thế, lúc ấy em vừa trẻ con lại vừa lo học hành nên chẳng thèm quan tâm mấy thứ ấy nhưng chung quy cũng làm mấy đứa con gái khác ghen tỵ nên em cũng cảm thấy rất phiền :))) Nên tự dưng đã có ác cảm từ hồi ấy


Lên đại học, cái thời ngây thơ trong sáng, cũng có bạn kia thích em xong mấy tháng lại thôi nên em cũng bị cú shock đầu đời. Sau đó thì lúc nào cũng có khoảng 2-3 bạn theo tán tỉnh này kia nhưng em không đồng ý, cơ bản vì em còn trẻ con nhút nhát lại còn mơ mộng nhiều, cứ mong về 1 tình cảm lâu bền và quan trọng là phải mưa dầm thấm lâu vì em bản tính cũng đa nghi. Sau này e cũng biết là zai đa phần chỉ tấn công trong thời gian ngắn không thấy được gì thì thôi. Do tính cách của em nội tâm, chỉ thích người tình cảm nên em cũng mất thời gian mới làm quen được với những chuyện đó để tránh mình bi hụt hẫng.


Trong 4 năm đại học thì em cũng rung rinh 2 lần và đểu có những kỷ niệm đẹp nhưng đúng người thì lại gặp nhau không đúng thời điểm. Em cũng bản tính tự trọng cao, bạn zai ấy lúc tán tỉnh em thì cũng sắp đi du học xa, em 1 phần vì không tự tin yêu xa 1 phần vì bạn í cứ bảo em lúc ấy không muốn có bạn gái :| dù là tụi em đi chơi với nhau rất nhiều, chia sẻ rất nhiều. Nên em chủ động cắt.


Sau đó cũng có nhiều người qua lại tán tỉnh 1 thời gian nhưng rồi em cũng không có tình cảm sâu nặng nên lại thôi. Ra trường đi làm, em rất mong tìm được 1 người yêu thương chân thành và nghiêm túc. Trời run rủi sao cho em gặp 1 anh đồng nghiệp lớn hoen mấy tuổi, rất quan tâm (ra măt ) khiến mọi người trong cty cũng đám tếu không ít. Anh này với em không hoàn toàn hợp nhau nhưng không hiểu sao vẫn thích nhau, ít ra với giác quan thứ 6 thì em thấy thế. Chat chit rất nhiều, cũng đã từng đi chơi riêng với nhau, còn tặng quà em này nọ và còn rất nhiều thứ làm cho em nghĩ về 1 tình cảm nghiêm túc. Chuyện kéo dài đến cả 1 năm đến mức em đã tin lần này có lẽ đấy là người em chọn dù là có rất nhiều thứ không hợp trong tính cách làm em cũng buồn nhiều nhưng lúc ấy cũng chuẩn bị tinh thần để hoàn thiện bản thân mình cho phù hợp với người ta. Nhưng, không thể ngờ, em lúc ấy quá bàng hoàng .... nhận được tin anh đi lấy vợ !! Dù là làm cùng công ty cũng chưa ai thấy mặt người yêu anh ... giấu quá kỹ và em thì quá khờ :((


Em dặn lòng mình phải mạnh mẽ dù quá đau đớn vì mang cảm giác bị lừa. Em không hay chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình nên thời gian đó em đã rất khủng hoảng nhưng lý trí đã giúp em vượt qua. Tuy nhiên, một phần trong em vui mừng vì em đã thoát được anh ta bởi những không hòa hợp trong tính cách. Em mà cứ tiếp tục thì sẽ đánh mất mình và mù quáng vì tính yêu, chính vì điều này là điều em luôn lăn tăn trong 1 năm đó khi mà chưa biết anh ta đã có vợ sắp cười từ lâu. May mà điều đó đã vô tình cứu em. Từ khi anh ta lấy vợ, em không còn bất kỳ liên lạc gì trên facebook hay liên lạc gì nữa, nhưng anh ta vẫn lâu lâu vào facebook em comment này kia mong em sẽ trở lại là bạn bè như xưa và không lạnh lùng nữa. Nhưng em lơ tất cả, con người ấy coi như đã không còn tồn tại với em. Không xứng đáng.


Sau đó, em rời công ty, không phải vì anh ta mà còn vì công việc ở đó không phù hợp. Em đến với một môi trường mới và gặp những con người mới. Và em lại gặp một người mới, 1 năm sau chuyện kể trên. Em hay rung rinh vì những người biết quan tâm tình cảm, lần này cũng thế. Bọn em nói khá nhiều chuyện và cũng quan tâm nhau khá nhiều. Biết nhau được gần nửa năm thì thân thiết hơn, ngày nào cũng nói chuyện qua mạng vì bọn em đều bận nên cũng ít có dịp gặp nhau và thường nói chuyện rất khuya rất nhiều. Nhưng em cũng không có ý đinh tiến tới vì zai này zai tây văn hóa k hơp lắm nhưng nói chuyện được thì em cũng cứ bạn bè thôi. Rồi thì em lại phát hiện anh ta có bạn gai :-< Em chợt nhận ra là sao mình không có duyên .... Biết chuyện e cũng lặng lẽ tự từ rút lui lấy cớ bận việc không liên lạc nữa nhưng anh ta lại chủ động và trách móc em sao lại lạnh lùng .... Em chỉ còn biết thở dài, sao không ai có ý định tử tế với mình 1 chút mà chỉ là tìm niềm vui ở mình ....


May mà em cũng không có tình cảm với anh ta sâu nặng mà chỉ là 1 chút hiếu thắng nên không buồn nhiều. Lúc ấy em cũng có 1 mối quan tâm khác - là mối quan tâm hiện tại. đến lúc này em không còn dám mơ mộng không dám nghĩ xa nữa, e trở nên vô cùng thận trọng. Anh này - em chỉ nghe phong phanh hội bạn chơi chung là muốn tán tình e. Em không tin và cũng không để tâm nhưng gần đây thì cũng có hay nói chuyện với em nhiều hơn mọi người, hay kể chuyện cho em nghe về cuộc sống của anh này dù là em thấy chẳng có việc gì phải báo cáo cho e như thế :D nhưng không giống tán tỉnh bình thường. Mà anh này có 1 chị bạn thân lâu năm, thân đến mức mọi người đều bảo là yêu nhau. Tình trạng hiện tại đúng là không biết tình cảm của anh này với chị bạn kia thế nào và cũng không hẳn là tán tình em (theo kiểu binh thường hay thấy ) Và em lại có cảm giác là mình như một thú vui mới, đùa cho vui trong khi ở xa chị bạn kia.


Qua nhiều chuyện thì em cũng thấy nhiều thứ cũng do bản thân em :( bản thân em nhút nhát và đôi lúc thấy mình cũng không ra gì khi ai tiếp cận em đa phần em cũng đều qua lại một chút do không muốn mất lòng khi giao tiếp cũng như em thực sự có nhu cầu tìm bạn zai 1 cách nghiêm túc nên muốn cho mình nhiều cơ hội. Nhưng em thật sự thấy mình không có duyên .... :(((


Mọi người cho em lời khuyên với ạ.