Em chưa có chồng, nhưng mà quen rất nhiều bạn bè mà nghe họ tâm sự thì gia đình đều lục đục vì người bố có bồ nhí, đi ngoại tình. Có đứa bạn thân còn kể ba nó hẹn đi cà phê với bồ nhí mà còn dẫn cả em gái nó theo (khoảng 5 tuổi). Nhưng đa phần các bà Mẹ trong những câu chuyện trên đều im lặng.:(


Các bác em, và một số bà chị thuộc dạng lõi đời đều nói: "Đàn ông ai mà chả ngoại tình, cái đó giống như một điều hiển nhiên, em phải chấp nhận thôi. 10 ông thì gần như 9 ông đều từng "ăn chả" cả, còn 1 người chắc cũng thuộc lại hiền lành, sợ vợ quá.":o


Em nghe xong thấy hơi bất mãn. Lấy chồng về mà biết trước họ sẽ ngoại tình thì lấy làm gì. Tính em hay ghen kinh khủng, người yêu nhắn tin với bồ cũ là đã nổi điên lên đòi chia tay ầm ĩ, sau này chồng ngoại tình chắc giết chồng quá :-S:-S???


Các chị, các mẹ có kinh nghiệm thực tế có thể cho em nhận định xác đáng không ah?