Chào các bác.E có quen với 1 cô gái cách đây chừng >1 năm,nhưng mới chỉ tán cô ấy khoảng >2 tháng nay.Cô ta thì xinh xắn , vui vẻ , năng động , học khá,năm cuối , còn e thì ngoại hình cũng ổn , đã đi làm , học hành cũng dc.Ban đầu rủ đi chơi còn k đi , nhưng giờ nếu rảnh mà e rủ đi chơi thì cũng chịu đi.Hằng ngày cũng có nhắn tin qua lại ,hôm trc cô ta còn bảo muốn giới thiệu bạn của cô ta cho e.Có lẽ cô ta cũng thừa hiểu là em thích cô ấy rồi. Nhưng e có cảm giác nếu mà không phải e rủ thì bất cứ ai rủ thì cô ấy cũng đi chơi.Thực sự e cảm thấy rất bế tắc và không biết phải thể hiện thế nào nữa. Có lẽ cô ấy cũng chỉ coi e là bạn bè thôi sao.Cô ấy là người sống nội tâm , yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.Trc đây cô ấy cũng có ngừoi yêu nhưng rồi đã chia tay , giờ quan điểm của cô ấy là muốn kiếm anh nào đó hợp và xác định lâu dài.E hơi có chút cảm giác rằng cô ta là người thực dụng sao ấy.Mong các bác tư vấn giúp e phương hướng với a, cám ơn ạ.Hằng ngày nhắn tin thì cũng là e chủ động thôi , chứ cô ấy chả bh nhắn cho e cả.H nay là sinh nhật e ,nhưng 1 tin nhắn từ cô ấy có lẽ là quá xa xỉ rồi.


e Luôn cảm thấy rất bế tắc , haizz