Mẹ chồng đẩy tụi em vào tình huống khó khăn các chị ạ. Giờ 2 vợ chồng, cái chính là em không biết xoay sở thế nào nữa.

Vợ chồng em cưới nhau được gần 1 tháng nay thôi. Em gốc Hà Tây cũ còn chồng ở Hà Nội. Trước khi cưới mẹ chồng với chồng đều bảo là cưới xong thì ở chung với ông bà vì nhà thì rộng lại có mình ông bà cũng buồn.

Anh trai chồng em đã lấy vợ nhưng ra ngoài ở giờ cũng mua được nhà riêng rồi. Em thì không ngại việc ở chung với chồng hay ra ngoài thuê trọ nhưng cũng xác định là chỉ ở một thời gian để tiết kiệm tiền sau mua nhà riêng. Ở đâu thì ở nhưng vẫn phải có cái nhà là tiền mình bỏ ra thì mới vững bền được.

Chồng em cũng đồng ý với vợ thế nên 2 vợ chồng quyết định sẽ ở cùng với bố mẹ để tiết kiệm tiền.

Cuộc sống sau gần 1 tháng về làm dâu cũng không quá khó khăn. Mẹ chồng em thể hiện vẫn là con người mẫu mực, sống làm gương cho con cháu, nhẹ nhàng chỉ dạy con dâu từng chút một. 2 mẹ con chưa từng nặng lời hay khó chịu với nhau câu nào.

Đùng một cái hôm trước ăn cơm xong lúc cả gia đình ngồi xem ti vi thì mẹ chồng em bảo:

“Mẹ tính thế này 2 đứa xem có được không. Anh chị con thì không ở đây, có nhà riêng rồi. Cái nhà này sau kiểu gì cũng là của 2 đứa thôi, bố mẹ già rồi cũng chẳng sống lâu được nữa. Thì thôi thế này, các con đưa cho bố mẹ 400 triệu coi như là tiền góp vào để ở. Sau bố mẹ mất đi cái nhà này của 2 đứa tất, mẹ không can thiệp”.

2 vợ chồng nhất là em ngồi đơ người ra vì không lường trước được tình huống éo le này. 400 triệu không phải là số tiền nhỏ, giờ biết xoay đâu ra. Hơn nữa đưa cho bố mẹ rồi biết bao giờ mới được sang tên sổ đỏ nhà. Trong nhà vẫn có anh chồng, nhỡ sau ông bà mất đi nhà này chia đôi có phải là vợ chồng tôi chịu thiệt vô lý không.

Giờ có 400 triệu cũng có thể đặt cọc 1 căn chung cư sau đó trả góp dần dần rồi. Đưa tiền cho mẹ chồng rồi chẳng biết bao giờ mới có nhà riêng mà ở.

Lúc ấy em bảo mẹ chồng để cho 2 đứa có thời gian suy nghĩ vì đó là số tiền lớn bọn em chưa biết kiếm đâu ra. Sau đó em có bàn với chồng thì anh bảo:

“Đưa cho mẹ có 400 triệu mà sau cái nhà này của mình tất thì chả ngon quá à còn tính toán gì nữa”.

“Anh có chắc nhà sẽ không chia cho anh cả không? Anh bảo mẹ sang tên ngay cho mình luôn không?”.

“Giờ bố mẹ còn sống sờ sờ ra đấy lại bảo sang tên nhà thì nghe không được. Còn khoản sợ anh trai xí phần thì không lo đâu, bố mẹ nói vậy rồi thì cứ yên tâm nhà là của mình”.

Nghe chồng nói chắc như đinh đóng cột nhưng em vẫn hoang mang lắm, mọi người cho em xin lời khuyên với ạ.

hình ảnh