Trước đây vợ chồng tôi cũng có một cuộc tình đẹp như mơ kéo dài tận 5 năm và kết thúc bằng một đám cưới. Lúc còn yêu thì mọi thứ đều màu hồng nhưng không hiểu sao khi về sống chung, có 2 đứa con cả nếp cả tẻ nhưng tình cảm của vợ chồng cứ tẻ nhạt dần.

Tôi biết chồng có bồ ở bên ngoài. Lúc đầu tôi cũng ghen tuông nhưng không hiểu sao tôi lại cân bằng được tinh thần rất nhanh, dần dần chấp nhận chuyện chồng có người đàn bà khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có lẽ do tính chất công việc quá bận rộn ở  bên ngoài, tôi lại là người của xã hội nên mối quan hệ bạn bè khá rộng. Và rồi tôi cũng có người mới. Anh ấy rất thành đạt, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi nhưng chị vợ cũ không may bị ung thư mất cách đây chục năm trước. Hai đứa con gái của anh đều đang du học ở nước ngoài nên hầu như không vướng bận gì cả.

Lúc đầu tôi cũng chỉ vụng trộm thôi vì hai vợ chồng chưa ly hôn. Thế nhưng dần dần chồng cũng biết. Ban đầu anh cũng tỏ ra khó chịu nghĩ tôi trả đũa kiểu ông ăn chả bà ăn nem nên có khục khoặc nhau vài lần. Từ đó tôi công khai luôn khỏi mất công giấu giếm. Cả tôi với chồng đều là người văn minh nên dần cũng hiểu nhau và tôn trọng đối phương không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau.

Ngay từ đầu tôi đã thống nhất với chồng:

“Anh thích cặp kè ai tôi không quan tâm, nhưng về đến nhà là phải diễn với tôi. Đợi con lớn chút rồi hãy nói chuyện ly hôn.”

Chồng cũng đồng ý phối hợp. Dù ở ngoài, bọn tôi đều có hạnh phúc riêng của mình rồi nhưng vì con cái nên cả hai chấp nhận đóng kịch với nhau, luôn tỏ vẻ mình vẫn còn là một gia đình hạnh phúc để con cái trông vào.

Bao nhiêu lần bọn tôi có mâu thuẫn chuyện nọ chuyện kia nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt con cái. Nếu tôi không hài lòng gì về chồng thì nhắn tin cho anh chứ không to tiếng. Hoặc cái gì không giải quyết nhẹ nhàng được thì đưa nhau ra quán café hay bất cứ chỗ nào mà không phải ở nhà là được. Dù ở ngoài có đánh nhau sưng mặt nhưng về nhà chúng tôi luôn phải niềm nở vui tươi.

Buổi tối trừ những ngày không về sớm được thì hai chúng tôi vẫn cùng nhau nấu nướng, ngồi ăn với các con cho có không khí gia đình. Khi con cái ốm đau vợ chồng cùng xúm vào chăm sóc cho con cảm nhận được tình thương yêu của bố mẹ. Thỉnh thoảng chồng muốn đến ở với nhân tình, hoặc tôi có đi du lịch với người yêu thì cả hai lại phối hợp nói dối các con là bố hay mẹ đi công tác.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ làm như vậy thật sự có lỗi với con, bọn tôi cũng mệt mỏi vì không được sống thật với cảm xúc của mình. Thế nhưng hai đứa nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi lớn, tự nhiên bố mẹ lại ly hôn đường ai nấy đi thì sẽ ảnh hưởng tâm lý các con nhiều lắm.

Cũng may cả hai vợ chồng tôi đều có tư tưởng rất thoáng, dù không còn cảm xúc dành cho nhau nhưng vẫn mang danh nghĩa vợ chồng, không thể vì ích kỷ cá nhân mà ảnh hưởng đến bọn trẻ. Con cái bao giờ cũng là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, diễn được trước mặt con đến bao giờ thì diễn. Khi con lớn hơn đủ chín chắn để hiểu tại sao bố mẹ không thể sống được với nhau, lúc đó chúng tôi mới tính cho riêng mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet