Chẳng cái dại nào bằng cái dại nào chị em ạ. Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đã kết hôn được 7 năm rồi. Chồng tôi đi làm xa, mỗi tháng chỉ về được có mấy ngày. Chắc chị em cũng hiểu, vợ chồng ở với nhau mà ngày nói được vài ba cái tin nhắn khiến tôi chán nản.

Đúng lúc ấy thì tôi quen được một người đàn ông ngoại quốc. Sau khi gửi lời kết bạn trên facebook cho tôi, anh ta giới thiệu mình có quốc tịch Mỹ, hiện tại đang làm phi công. Vì tôi mù tiếng Anh nên cả hai nhắn tin cho nhau và nhờ công cụ dịch để hiểu người kia đang viết gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nói thật lòng là lúc ấy, tôi có cảm giác như mình lại được yêu thêm một lần nữa. Khi mà sáng ra luôn có người hỏi đã dậy chưa. Tối trước khi ngủ thì được nhắn chúc ngủ ngon và mơ đẹp. Trò chuyện được nửa tháng thì người đàn ông ấy thổ lộ tình cảm với tôi. Khi biết tôi đã có chồng con, anh ta vẫn cứng rắn đáp:

“Ở nước anh, chuyện đó không quan trọng”.

Anh ta bảo cuối năm sẽ về Việt Nam gặp gỡ và xin cưới. Con riêng của tôi, anh ta cũng cam kết thương như con ruột nhưng trước đó, tôi cần hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Để tôi yên tâm, anh ta sẽ gửi cho tôi một số tiền. Ít nhất thì từ giờ đến cuối năm, tôi cũng có thể dùng tiền đó mà lo cho bản thân không phải phụ thuộc kinh tế vào chồng.

Nhìn con số hiện ra trong tin nhắn là 150 ngàn đô tương đương 3 tỷ tiền Việt mà tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Chuyện bắt đầu từ đây. Đầu tiên tôi tưởng mình sẽ nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc đi ra ngân hàng lấy tiền mặt nhưng anh ta bảo chuyển số tiền lớn rất phức tạp. Vì thế anh sẽ gửi bằng đường biển, sớm muộn gì tôi cũng nhận được.

Chừng 4 hôm sau thì tôi thấy có người gọi điện đến. Họ nói mình là hải quan còn đọc được cả số căn cước và địa chỉ của tôi cùng với tên tuổi, địa chỉ người gửi. Sau khi xác minh một số thông tin, anh ta yêu cầu:

“Bây giờ chị cọc vào đây cho chúng tôi 400 triệu. Vì giá trị hàng hóa của chị khá cao nên chúng tôi buộc phải trải qua bước này”.

Để tôi tin lời mình, anh ta còn chụp đúng bọc hàng mà tôi sẽ nhận. Lúc ấy tôi như bị làm mờ mắt. Nghĩ mình sắp có 3 tỷ thì tiếc gì 400 triệu? Thế là tôi rút hết tiền tiết kiệm ra để chuyển khoản cho anh ấy.

Sau khi nhận tiền, người ta cam kết 2 ngày sau hàng sẽ về đến tay. Vậy mà đã 10 ngày trôi qua tôi vẫn chưa thấy ai gọi. Tôi gọi lại cho nhân viên hải quan không được, nhắn tin cho người yêu cũng chẳng thấy hồi đáp.

Sốt ruột quá tôi tâm sự với bạn thân. Nó gào lên:

“Thôi chết, mày bị lừa rồi. Nó gạ như thế để mày cũng tin à. Thế là mất bao nhiêu?”.

Tôi không dám nói thật nên chỉ bảo:

“40 triệu mày ạ, mà có thật là lừa không? Tại tao vào facebook lão thấy đăng ảnh có cả bạn bè bình luận các thứ mà”.

“Ôi giờ nó mua like ảo thiếu gì. Thôi, 40 triệu cũng không nhiều. Xem như bài học nhớ đời vậy”.

Khổ thân tôi, vì sợ mang tiếng ngoại tình nên không dám kể chuyện này cho ai biết. Nếu tôi nói ngay từ đầu, có thể bạn bè hoặc người thân đã cảnh báo rồi. Từ lúc gặp bạn về, lòng tôi cứ nóng như lửa đốt. Nếu mà bị mất tiền thật thì không biết ăn nói sao với chồng. Lương tháng tôi chỉ được 6 triệu, đào đâu ra tiền mà bù vào 400 triệu kia? Báo công an thì sợ ùm beng lên, chồng sẽ biết tôi ngoại tình ngay. Đã vậy còn có ý định ra nước ngoài sống với người khác nữa. Mọi người hiến kế giúp tôi với, tôi nên làm gì đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com