Chồng tôi vừa được mẹ vợ sang tên căn nhà bà đang ở mặc dù trước đó không ai nghĩ sau này mẹ sẽ quý con rể đến như vậy.

Nhà tôi có 3 anh em, trên tôi là 1 chị gái và 1 anh trai. Chị gái lấy chồng có kinh tế ổn nên không phải nhờ đằng ngoại. Mẹ tôi cắt một phần đất bên cạnh cho anh trai còn bên này bà ở. Anh tôi không thích sống chung với mẹ nên bán chỗ đó đi để mua ngoài phố. Chị dâu rất khó tính nên mẹ cũng không ra ở chung vì hai người cứ chạm mặt là có chuyện. 

Hồi tôi mới yêu chồng mình bây giờ anh đang thất nghiệp phải đi chạy xe ôm công nghệ. Lúc về ra mắt mẹ tôi phản ứng luôn:

“Làm xe ôm thì có nuôi nổi vợ con không?”.

Anh bị nói thẳng mặt vậy cũng ngại nhưng vẫn đáp rất lễ phép:

“Dạ cháu đi làm vất vả nhưng sẽ không để vợ con phải khổ đâu ạ, bác cứ yên tâm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

Mẹ tôi phản đối kịch liệt. Lúc anh về, bà còn mắng tôi té tát:

“Sao bao nhiêu người có nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng không yêu, đâm đầu vào thằng xe ôm làm gì hả con”.

Tôi vẫn cố gắng nài nỉ, thuyết phục, cuối cùng bà đành chấp nhận nhưng vẫn không vui vẻ gì. Cưới xong mẹ tôi khinh con rể lắm, lúc nào có dịp là mang nghề nghiệp của anh ra để so sánh. Chồng chị gái tôi làm bên địa chính tiền kiếm dễ như trở bàn tay thì mẹ quý lắm. Mỗi lần đưa chồng con về nhà ăn cơm tôi lại thấy ngại thay anh vì mẹ chỉ tươi cười, trò chuyện với con trai và rể cả, còn rể út thì bơ đi, chào bà còn không thèm đáp lại.

Mấy tháng trước mẹ tôi bị ốm phải vào viện nằm nửa tháng trời. Trong khi các anh chị vào thăm cho tiền bà rồi ai cũng kêu bận. Chị gái chăm mẹ được 3 hôm cũng phải về đi làm. Mỗi chồng tôi sáng nào cũng đem cháo vào cho mẹ vợ. Ban ngày bà có thể ở một mình thì anh tranh thủ đi chạy xe ôm. Trưa chồng tôi lại mua cơm hoặc nấu ở nhà mang vào cho mẹ.

Có hôm bà mệt quá phải có người túc trực bên cạnh, chồng tôi bảo:

“Em về nghỉ đi, để anh ở lại chăm mẹ được rồi”.

Lúc đầu mẹ khó chịu nhưng sau đó thấy con rể chăm sóc mình tận tình chu đáo nên dần dịu lại. Tay bà bị tê không cầm nắm được, chồng tôi ngồi bón từng thìa cháo, bóc cam, tỉ tê chuyện trò để bà đỡ buồn. Anh cũng chẳng ngại đổ bô cho mẹ vợ. Nhìn cảnh đó ai không biết lại cứ tưởng con trai vào chăm sóc mẹ đẻ chứ không phải chàng rể.

Đến hôm mẹ ra viện, bà gọi hết các con về ăn cơm rồi bảo:

“Mẹ quyết định cho vợ chồng thằng Mạnh căn nhà này. Ngày mai đưa mẹ đi làm thủ tục sang tên sổ rồi đưa vợ con về đây mà ở”.

Vợ chồng tôi với các anh chị ngạc nhiên lắm không nghĩ mẹ lại thay đổi thái độ với con rể nhanh như vậy. Mấy năm qua bà luôn không hài lòng vì anh chỉ làm xe ôm nhưng chồng tôi chưa bao giờ giận điều đó. Bằng sự chân thành mà anh dần khiến bà thay đổi cách nhìn. Giờ mấy mẹ con tôi sống chung vui vẻ đầm ấm lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com