Con gái tôi mất hơn 1 năm rồi, nghĩ thương con 10 thì trách người lớn hàng trăm lần. Chỉ vì câu nói vô tình mà làm hại cả cuộc đời 1 đứa trẻ.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 7 năm nay. Nhà chồng tôi trọng nam khinh nữ lắm, họ luôn có tư tưởng cứ phải có con trai mới là biết đẻ. Bản thân chị dâu chồng tôi đẻ được 2 thằng con trai nên rất vênh váo. Lúc biết tôi mang bầu đứa đầu lòng là con gái thì bà ấy toàn nói cạnh khóe đủ thứ.

Vậy nhưng đối với tôi con nào cũng yêu hết, không sốt sắng cố đẻ cho được thằng cu để đua với bà ấy làm gì. Lúc con gái hơn 4 tuổi tôi mới có bầu, sinh bé thứ hai là cháu trai. Chị dâu chồng thấy thím cũng đẻ được con trai nên càng ghét hơn, lúc nào cũng chỉ gây sự nói những câu rất khó nghe.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ở gần nhà nhau nên tôi cũng ngại, không muốn va chạm sợ mất lòng nhau. Nhưng cứ thấy con gái lớn của tôi là bà ấy lại bảo:

“Mẹ đẻ em cu, mày ra rìa rồi con ạ”.

Nghe bác nói thế con gái tôi hay lân la ngó mẹ với em dò xét lắm. Khi đó tôi mới sinh con nên còn yếu,  lại bận chăm sóc đứa nhỏ không quan tâm được nhiều đến con lớn. Đêm nó đòi ngủ với mẹ với em thì lại bị bố quát:

“Sang phòng bên kia”.

Con bé xị mặt, ôm gối sang nằm một mình. Hôm đó tự nhiên tôi nghe con hỏi:

“Có em cu rồi mẹ ghét con hơn phải không? Có phải bố mẹ nhặt con ở bãi rác về không?”

Tôi hoảng quá bảo:

“Ai nói với con thế, làm gì có chuyện đó”.

“Nhưng bác Hoa bảo như thế”.

Tôi sợ con bé nghe bác lại cứ tưởng thật nên dặn nó từ giờ bác trêu thì bịt tai lại đừng có nghe. Vậy mà cũng vì chuyện đó con gái tôi đã mãi mãi ra đi mọi người ạ. Hôm đó đang nấu cơm thì tôi nghe chị dâu chồng trêu con gái:

“Sao lại chơi một mình thế? À mẹ bận chăm em cu cho con gái ra rìa rồi”.

Con bé bị bác trêu khóc ầm lên bảo:

“Không phải, bác nói dối”.

“Thật đấy, mẹ mày còn bảo nuôi con gái tốn cơm, chỉ nuôi em cu thôi”.

Con bé bị trêu tủi thân cứ hét lên, vùng vằng chạy sang đường mà không để ý nên bị xe tông. Lúc đó tôi hoảng lắm vội chạy ra xem thế nào, nhìn con nằm bất động mà chỉ biết gào khóc. Mọi người xúm lại đưa cháu đi viện nhưng con gái tôi không qua khỏi. Nhà tôi ở gần đường lớn, bình thường vẫn nhắc con cẩn thận không vấn đề gì, nhưng hôm đó chắc do kích động quá cháu mới như vậy.

Con mất hơn 1 năm nay nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện này, mỗi lần nghĩ đến con mà xót. Cũng tại tôi một phần, khi đó cứ coi chuyện con gái bị bác dâu trêu là bình thường, không kiên nhẫn giải thích cho con hiểu vì em còn nhỏ nên bố mẹ chăm sóc em nhiều hơn. Khi nào em lớn, mẹ có nhiều thời gian quan tâm hai chị em như nhau. Vậy nhưng tôi mãi mãi không còn cơ hội đó nữa mọi người ạ.

Càng nghĩ càng thấy giận chị dâu chồng. Giá như bà ấy đừng trêu con bé dai như thế thì mọi chuyện đâu xảy ra. Qua chuyện này, chỉ mong ai đó không nên vì vui mồm mà trêu trẻ con một cách ngu dại để rồi đến lúc có hối hận cũng không kịp nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet