Tôi năm nay 38 tuổi rồi, sự nghiệp vững vàng, có nhà ở thành phố. Quan điểm của tôi đằng nào cũng chỉ lấy vợ có 1 lần trong đời, nên muốn kén một cô thật ưng ý, để sau này lấy về ăn đời ở kiếp với nhau đỡ phải ly hôn, đứt gánh giữa đường mệt lắm.

Bố mẹ tôi không hẳn người ở thành phố, nhưng cách đây có mấy chục cây thôi. Ông bà đều làm viên chức giờ về hưu rồi. Tôi thì được ăn học, giáo dục đàng hoàng từ bé nên thuần tính lắm, không ham chơi, chưa bao giờ dính vào các loại tệ nạn. Thậm chí tôi không uống rượu bia, không thuốc l á gì bao giờ.

Trước kia tôi du học ở nước ngoài 5 năm, nghiên cứu về ngành chế tạo máy móc. Giờ tôi về làm trưởng phòng kỹ thuật cho một công ty của nước ngoài.

Tôi thì đi làm theo ca kíp, công việc không quá bận rộn, ít phải làm thêm. Ngày làm 12 tiếng, làm liền trong 4 ngày rồi được nghỉ 2 ngày. Lương tôi hiện tại 50 triệu, tôi đưa mẹ giữ 20 triệu, còn đâu chi tiêu cho bản thân.

Đấy, công việc, nhà cửa thì đàng hoàng hết rồi, chỉ thiếu mỗi một cô vợ thôi. Mẹ tôi lúc nào cũng giục:

“Kiếm đứa con dâu về đi chứ mẹ già rồi chẳng biết có chờ được không”.

“Ôi mẹ còn trẻ, cứ yên tâm, kiểu gì con cũng cưới cho mẹ một cô con dâu thật vừa ý”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

Trước tôi cũng yêu đương và tìm hiểu vài cô nhưng sau đó đều chia tay hết vì không hợp. Một phần thì tôi bỏ họ, vì cứ thấy không được như ý của mình, phần vì các cô chê tôi cổ hủ, lạc hậu.

Chính bản thân tôi không muốn vơ đại một người để lấy cho có, rồi sau này về không hợp nhau mới khổ. Tôi sợ nhất kiểu gặp phải thể loại đanh đá, đã kém cỏi rồi còn ngoa ngoắt, hay chửi chồng. Mình là người có học thức, công việc đàng hoàng, gia đình gia giáo vậy nên cưới người nào cũng phải xứng với mình một chút. Chứ không lệch cả về suy nghĩ, trình độ và cách sống thì khổ lắm.

Giờ tiêu chuẩn của tôi cũng chẳng có gì là cao quá. Chỉ cần cưới một cô vợ bề ngoài ưa nhìn chút, tính tình hiền lành, không đua đòi, biết điều, biết lo toan cho nhà chồng, tháng kiếm 50 triệu là được. Đấy, vậy nên mỗi lần có hẹn hò với cô nào việc đầu tiên sau khi xem xét về ngoại hình, thì tôi cứ phải hỏi trước để biết người ta làm nghề gì, lương bao nhiêu một tháng.

Điều đó quan trọng lắm nhé mọi người, phụ nữ giờ người ta giỏi lắm, tháng thu nhập mấy chục triệu là chuyện bình thường mà. Tôi thì có học thức, từng đi nước ngoài về, giờ công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, mà cưới một cô kém mình về mọi mặt thì e là khó sống với nhau lắm.

Vài lần tôi thử nghe mọi người giới thiệu, hẹn hò với 1, 2 trường hợp làm công nhân rồi. Không phải chê nhưng các em ấy cũng trẻ, xinh thật, thế nhưng nói chuyện là không hợp nhau, cảm giác cứ lệch sóng kiểu gì ấy. Chính vì vậy nên tôi thà chờ đợi để gặp được người mình ưng ý con hơn lấy đại một cô. Chẳng qua là duyên chưa đến thôi chứ trước sau gì tôi chẳng lấy được vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com