Mấy ả con giáp thứ 13 cặp kè chồng người chủ yếu là vì anh ta có tiền có của. Mấy ả đó thì thuộc loại tinh ăn, mù làm, thích hưởng thụ nhưng không thích làm. Muốn ăn sẵn của người ta hơn là của mình làm ra nên mới mặt dày như thế.

Ả bồ của chồng tôi cũng thế, tí tuổi đầu (20 tuổi). Nghe đâu đang học Trung cấp, Cao đẳng gì đó nhưng đã đi cặp kè với người đáng tuổi chú, bác mình rồi.

Nhà tôi nói giàu có cũng chẳng phải, nghèo cũng không đúng, nói chung đủ ăn, cuộc sống sung túc, chẳng thiểu thứ gì.

Tôi là chủ 1 spa, và 1 nhà hàng, nhan sắc cũng gọi là xinh chứ chẳng phải xấu. Ai cũng bảo tôi là người phụ nữ đảm đang, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Vừa giỏi kiếm tiền, vun vén gia đình lại biết chăm sóc nhan sắc.

Chồng tôi là dân Bất động sản, cái nghề vừa hên vừa xui. Hên là hợp với nghề nên cũng kiếm ra tiền, còn xui là nghề ấy cũng nhiều mặt trái lắm. Hay phải đi rượu chè tiếp khách, đi công tác xa, và nguy hiểm nhất là rất dễ có bồ.

Ả bồ đợt này của anh ta như tôi nói ở trên đó, tuy ít tuổi nhưng rất cáo già. Bòn rút của chồng tôi không biết bao nhiêu là tiền của rồi. Bản thân tôi cũng phải mất kha khá tiền để điều tra tìm hiểu mới biết được sự thật ấy.

Nào là xin tiền mua điện thoại mới, mua xe máy, còn phải là xe tay ga. Thuê chung cư đắt tiền để ở chứ không thèm ở nhà trọ. Cô ta vớ được chồng tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo.

Lão nhà tôi thì cứ những em tươi trẻ là mờ mắt luôn, có bao tiền cũng mang đi cúng cho chúng nó hết. Vợ con ở nhà cấm thấy đưa cho đồng nào. Cũng may mà tôi làm ra tiền, không phải phụ thuộc kinh tế chồng nếu không chắc là khổ nhục lắm.

Hồi tháng 11 năm ngoái tự nhiên chồng tôi nói muốn lên đời xe ô tô, khi đó tôi chưa biết chuyện anh ngoại tình nên đổi luôn không suy nghĩ. Đến bây giờ tôi mới biết hóa ra ngày đó là con ả kia chê xe cũ nhà tôi ít tiền muốn được ngồi xe sang hơn nên đòi đổi. Lão chồng sĩ gái nên cũng về đòi vợ lên đời xe, hóa ra là lên đời để cho ả đó ngồi cho sang chảnh.

Tin nhắn gần đây nhất tôi đọc được là ả ta muốn chồng tôi mua cho căn chung cư để ở cho thoải mái, gì mà:

“Cả thanh xuân của em đều trao trọn cho anh rồi, chả nhẽ có cái nhà anh còn tiếc với em”.

Đọc mà muốn sôi máu mắt, trước tôi chưa biết thì cô ta còn có cơ hội, chứ giờ mọi chuyện trong lòng bàn tay tôi rồi đừng mơ cô ta đạt được mục đích.

Hôm qua đọc trộm được tin nhắn của anh ả rủ nhau đi ăn. Cô ta nhắn tin cho chồng tôi:

“Em không đi taxi đâu, anh phải đi xe đẹp đến đón em cơ”.

Lão chồng tôi ngọt xớt:

“Được rồi, đợi anh sẽ đến đón vợ”.

Tôi đến nói hẹn đợi trước, xe vừa đỗ chồng tôi kiền xuống mở cửa. Đúng lúc đó tôi lao lên xe kéo ả kia xuống rồi bảo:

“Mời cô xuống cho, xe này đắt lắm, cô không đủ tiền mà đi đâu”.

Thấy tôi, 2 người họ hốt hoảng, trợn trừng mắt, chồng tôi ấp úng không nói lên lời. Tôi không nói nhiều chỉ bảo chồng:

“Về ngay họp gia đình”.

Về nhà tôi ném tờ đơn ly hôn trước mắt bảo ký đi tôi giải thoát cho. Đương nhiên anh ta không dám ký rồi, làm sao anh ta nỡ để mất 1 người vợ như tôi chứ. Anh ta biết thừa thả tôi ra thì ối người muốn rước về.

Bây giờ anh ta đang năn nỉ xin tôi tha thứ, còn hứa là sẽ cắt đứt liên lạc với ả kia. Theo mọi người tôi có nên tin chồng lần này không?.

hình ảnh