Chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên kiếp này may mắn gặp được nhà chồng như mơ chị em ạ. Hồi tôi sắp đi làm dâu, ai cũng bảo phải học nữ công gia chánh kẻo sau này không biết làm, người ta lại đuổi thẳng cổ về nhà.

Tôi kệ chẳng học gì cả. Vậy mà may thế nào lại vào được gia đình khá giả. Nhà có 3 người giúp việc nên tôi chẳng phải đụng tay vào việc nhà.

Bố mẹ chồng tôi là dân Hà Nội gốc. Bây giờ tính sơ sơ ông bà cũng có vài căn nhà mặt phố. Tháng cho thuê được mấy trăm triệu, chưa kể mẹ chồng tôi còn mở thêm cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Quan trọng nhất là tôi và mẹ chồng lại hợp tính nhau. Mẹ thích có con gái lắm. Bà bảo ngày xưa chỉ ước có con gái để mua váy cho mặc. Cuối cùng lại sinh được mỗi cậu con trai. Thế là từ đó, mẹ dặn lòng sau này phải thương con dâu như con ruột.

Mà đúng như thế thật. Mỗi lần mẹ chồng đi du lịch là tay xách nách mang quà lớn quà bé về cho con dâu. Đợt mới có bầu, nửa đêm tôi lên cơn thèm phở. Chồng đi khắp phố chẳng thấy quán nào mở cửa. Thế là 1 giờ sáng, mẹ dậy nấu rồi bưng lên tận phòng. Lúc đó tôi cũng ngại lắm, ai lại bắt mẹ chồng bỏ cả giấc để phục vụ bao giờ. Thấy tôi trách chồng vì nói cho mẹ biết mình thèm phở, bà xua tay:

“Có gì đâu mà ngại. Con thèm gì thì cứ bảo mẹ. Nhà thì nhiều giúp việc nhưng mẹ thích tự tay nấu cho cháu nội ăn. Giờ mẹ già rồi, đêm có ngủ được mấy đâu. Tiếc công mẹ thì cố mà ăn cho hết đi”.

Nói rồi bà còn xoa bụng tôi thủ thỉ:

“Oắt con, đừng có hành tội mẹ đấy nhé”.

Còn nhớ hôm tôi đi làm hồ sơ sinh, mẹ chồng đi cùng chưa cần nghe tư vấn bà đã dặn luôn bác sĩ:

"Ở đây có dịch vụ nào tốt nhất, đắt nhất thì cháu đăng ký cho cô. Phòng nghỉ sau sinh cũng thế”.

Đến hôm ra viện, nhìn mẹ chồng thanh toán viện phí gần trăm triệu mà tôi toát mồ hôi hột. Chồng tôi thấy thế còn trêu vợ:

“Đi đẻ mà sướng thế thì chồng cũng muốn đẻ chục đứa”.

Bản thân tôi cũng cảm kích với những điều mà mẹ chồng dành cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì bà chẳng thiếu thứ gì. Mẹ chỉ có một thú vui duy nhất là sưu tập tất thôi.

Bình thường dù mùa đông hay hè, lúc nào đi ngủ mẹ chồng tôi cũng sẽ đi tất. Thế là đến đâu mà thấy tất đẹp, tôi lại mua về tặng mẹ chồng. Đợt trước vợ chồng tôi đi du lịch Châu Âu, tôi mua về cho mẹ chồng cả mớ. Nói chẳng quá chứ nhìn đống tất tôi mua về, mẹ chồng cười như được mùa. 

“Con dâu đi đâu cũng nghĩ về mẹ chồng thế này thì phải thưởng. Hôm nào rảnh hai vợ chồng đi làm thủ tục, mẹ cho căn nhà trên phố cổ”.

Nghe mẹ nói mà tôi giật nảy mình. Căn nhà ấy bây giờ mà bán phải được 80 tỷ chứ ít gì. Tối nay lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ dặn tôi mai đi sang tên khiến tôi vui đến nỗi không ngủ được. Biết là mưa đến đâu mát mặt đến đấy nhưng tôi vẫn hạnh phúc quá. Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Riêng tôi thì thấy hơn nhau cả tấm mẹ chồng nữa đấy!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com