Tôi vẫn còn sốc chưa cân bằng lại được mọi người ạ. Chồng có bồ, có con riêng ở ngoài mà tôi không hề hay biết gì cả. Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, mọi thứ đã tan nát hết rồi.

Bọn tôi cưới nhau được gần chục năm, con gái lớn giờ 8 tuổi rồi, thằng cu bé cũng 5 tuổi. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn đinh ninh gia đình mình hạnh phúc, chuẩn mực lắm. Chồng tôi làm chủ một cửa hàng chuyên phân phối dụng cụ thể thao, còn tôi làm bên ngân hàng. Tiền chồng kiếm cũng khá nên mẹ con tôi sống thoải mái lắm, hai đứa nhỏ đều được học trường chọn từ bé đến giờ.

Bản thân tôi cũng có ngoại hình, chồng lại hay cho tiền nên mua sắm váy vóc, nữ trang, phấn son thoải mái lắm. Gia đình, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ khen tôi khéo chọn chồng, tuy không làm ông to bà lớn gì nhưng cuộc sống như vậy là sang chảnh rồi.

Hôm trước lúc đi ngủ, chồng còn ôm tôi bảo:

"Vợ đi học lái ô tô đi, anh mua cho cái xe."

Lúc đó, tôi thấy tự hào và hãnh diện về chồng mình vô cùng. Thế nhưng hôm nay hình ảnh đó chỉ khiến tôi cảm thấy căm thù, kinh tởm thôi. Chẳng là hôm chủ nhật nhưng chồng vẫn phải đi làm, trước lúc anh đi còn hôn tôi ở cửa rồi bảo:

"Tối chồng về nhà ăn cơm, vợ nấu cái gì ngon ngon nhé"

Tôi cũng hì hục đi siêu thị rồi về nhà chuẩn bị một mâm hải sản, nào mực hấp, tôm chiên, hàu nướng mỡ hành để đãi chồng con. Đang lúi húi chế biến đồ ăn thì có chuông cổng. Tôi rửa qua tay, vẫn mặc cả tạp dề chạy ra.

Nhưng tự nhiên tôi đứng khự lại vì đang sâm sẩm tối mà có tiếng trẻ con khóc "oe oe" ngoài cổng. Lúc đó ngõ nhà tôi chưa bật điện, cổng lại kín nên chẳng nhìn rõ gì cả. Nghe tiếng trẻ con khóc tôi đã thấy chờn chợn rồi. Nhưng tiếng chuông cửa lại dồn dập hơn. Tôi lấy hết can đảm ngó ra thì thấy một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, tay bế đứa bé. Tôi hỏi ra:

"Chị tìm ai thế? Bấm chuông có việc gì không?"

Chị ta thấy tôi ra liền nói luôn:

"Tôi là người yêu của anh Thắng. Chị bảo anh ấy ra mà nhận con."

Tôi hoảng quá, gọi luôn chồng về gấp để đối chất. Chối quanh co rồi anh cũng cúi đầu nhận lỗi. Thời gian trước anh cặp kè qua lại với cô ta, đến khi cô ấy có thai thì ép đi phá. Cô ta không chịu phá nên anh bỏ mặc một mình bầu bí tự sinh con. Cô ấy bảo đã tìm chồng tôi suốt mấy tháng qua giờ mới biết chính xác địa chỉ, vừa đẻ con được 2 tháng thì ôm thằng bé đến đây ăn vạ.

Giờ gia đình tôi đang căng lắm, chồng tôi chấp nhận nuôi đứa bé nhưng đuổi cô bồ đi. Cô ta thì lì lợm ngày nào cũng đến ăn vạ. Tôi chán nản, đau đầu vì sốc mà  không biết giải quyết sao đây mọi người ạ.

hình ảnh