Có ai giống mẹ đẻ em không, bảo lên trông cháu mà cứ mặc cả, chỉ biết đến tiền thôi, nghĩ thấy tủi thân ghê gớm.

Vợ chồng em có 2 cháu rồi, trước mẹ chồng còn khỏe thì bà trông được thằng lớn 1 thời gian. Bọn em cũng nhàn hẳn. Mẹ chồng thì hiền lành, bà trông cháu chưa bao giờ tính toán, thật chí nhiều lúc vợ chồng em thiếu tiền, bà còn rút túi cho đôi triệu nữa.

Vậy nhưng buồn cái là từ năm ngoái mẹ chồng em bị tai biến, giờ sức khỏe yếu, đi còn không vững nữa trông cháu làm sao được. Sinh đứa thứ 2 bà ngoại từ quê lên chăm được 1 tháng rồi cứ sồn sồn đòi về:

“Ở nhà nhiều việc lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó em mới sinh còn yếu mà chẳng ai đỡ nên bực mình bảo:

“Bận thế thì mẹ về đi, con chả cần nữa”.

Mẹ em cũng biết con gái giận thế mà vẫn về. Em một mình vật lộn với hai đứa con, mệt bở cả hơi tai. Nghỉ hết 6 tháng thai sản em chuẩn bị đi làm. Nghĩ đi nghĩ về nếu thuê giúp việc thì tháng cũng mất 5, 6 triệu, tiền nữa đâu mà nuôi con. Em nói với chồng:

“Chắc vẫn phải nhờ bà ngoại lên trông con thôi anh ạ”.

“Bà lên được thì tốt quá còn gì, vừa có người trông con, cơm nước đỡ em cũng không mệt”.

Thống nhất với chồng như vậy rồi em điện cho bà ngoại. Lúc đầu mẹ cứ chối quanh chối co bảo không xuống được vì ở trên nhà còn nhiều việc. Em nói luôn:

“Mẹ xuống giúp con đi. Ở đây chỉ trông cháu cũng nhàn mà, cơm nước con bao rồi mẹ đâu phải lo nghĩ gì nữa”.

Mẹ em ngần ngừ mãi rồi mới bảo ở trên quê bà vẫn đi làm thuê. Hai ông bà cũng cần phải có tiền chi tiêu sinh hoạt, rồi gửi cho thằng út đang học năm cuối nữa. Bà nói thẳng luôn:

“Nếu cần mẹ trông cháu thì mẹ sẽ lên, nhưng tháng phải đưa 6 triệu mới đủ lo liệu con ạ”.

Nghe mẹ nói mà em choáng luôn, là bà ngoại hẳn hoi đấy, vậy mà lại mặc cả tiền nong với con cái. Nhưng mẹ em bảo ở quê không có lương, bố đau ốm phải đi viện suốt, thằng em út còn đang đi học tháng nào cũng rất tốn kém. Giờ mẹ vẫn đi làm thuê làm mướn, lúc thì cỏ cây, cấy lúa, phơi gỗ thuê. Mẹ em đưa ra lý do như vậy rồi còn nói thêm:

“Biết là lên ở các con cũng tốn kém nhưng thời gian mẹ ở đấy chẳng đi làm được, bố với em con không biết trông chờ vào ai. Nếu hai vợ chồng hỗ trợ được như vậy thì mẹ xuống”.

Chồng em nghe xong anh giận lắm, lẩm bẩm:

“Xuống trông cháu mà cũng đòi tiền, anh sợ mẹ em quá đấy. Trước bà nội trông cả năm có đòi xu nào đâu”.

Em nghĩ cũng thấy chán quá. Từ hồi đi lấy chồng đến nay chưa được nhờ mẹ đẻ lần nào, giờ muốn bà xuống trông cháu vài tháng mà lại đòi lương cao hơn cả giúp việc. Vợ chồng em cũng phải chi tiêu, mua sắm, lo cho con cái nữa chứ, đưa bà ngoại từng đó rồi nhẵn túi à.

Mẹ em thì nhanh nhẹn, cẩn thận, sạch sẽ, có bà trông cháu còn gì bằng. Vậy nhưng mẹ lại đòi lương cao ngất ngưởng, có khi em thuê giúp việc cho lành.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet