Em ngán chị dâu chồng quá thôi mọi người ạ, cùng cảnh làm dâu với nhau mà động tí ganh ghét tị nạnh lấy cớ nói mình chẳng ra sao cả.

Lúc em cưới thì chị dâu về đây trước 2 năm rồi. Anh chị ấy mới sinh một bé gái đến giờ cháu đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa có thêm đứa nào. Anh chị làm nhà sát cạnh ông bà, còn tụi em ở chung.

Căn nhà của bố mẹ làm từ trước nên rộng rãi hơn, lúc nào chị dâu cũng tị, thỉnh thoảng lại nhắc khéo:

“Ông bà thiên vị chú thím lắm đấy, đất bên nhà anh chị được có 4 mét mặt tiền, bên này phải đến 6, 7 mét”.

Em bảo:

“Vậy sao anh chị không ở chung với ông bà rồi lấy căn nhà bên này, để vợ chồng em sang bên đó”.

Em thật thà, thẳng thắn vậy thì chị dâu chồng lại cho rằng mình nói mát bà ấy nên giận dỗi cả tuần liền chào không thèm thưa.

Chị dâu ích kỉ

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Nói chung chị em ở bên cạnh nhau kiểu gì cũng phải chạm mặt. Biết tính chị dâu chồng vậy nên về đây 5 năm rồi em cố gắng không gây chuyện gì xích mích mệt người. Vậy nhưng cứ thấy em có gì chị ấy lại ganh ghét nói xấu khắp nơi.

Ngay cả chuyện con cái cũng vậy, anh chị ấy đẻ bé Thỏ được 6 tuổi rồi mà mãi không có thêm đứa nữa. Nguyên nhân là do chị dâu bị đa nang buồng trứng, cứ mang thai là lại sảy không giữ được. Trong khi đó em về làm dâu 4 năm sòn sòn 2 đứa, nếp tẻ đủ cả.

Thấy em có con trai, chị ấy đi nói xấu khắp xóm là thím nghiện đẻ, lười nhác nên ở nhà ăn bám chồng. Trong khi đó em làm ở cơ quan đàng hoàng, sinh con nghỉ theo chế độ, có tiền bảo hiểm thai sản hẳn hoi.

Từ lúc em đẻ bé thứ hai đến giờ được hơn 5 tháng, chị dâu sang bế cháu đâu đôi ba bận. Lần nào chị cũng bảo:

“Thím sướng nhỉ, được bà nội chăm kĩ thế. Chẳng bù cho chị trước bà không nấu cho bữa cháo nào”.

Hỏi ra em mới biết hồi chị dâu đẻ bà ấy đòi sang bên ngoại ở cữ đúng 3 tháng 10 ngày mới về bên này. Thế mà còn trách mẹ chồng không chăm thì em cũng chịu rồi. 

Đến mẹ chồng em còn thấy ngán con dâu cả vì cứ thỉnh thoảng chị ấy lại đi nói xấu bà thiên vị con trai út, chia đất cũng hụt mấy mét không công bằng khiến nhà chị ấy thiệt thòi.

Từ đợt nghỉ hè bé Thỏ ở nhà chờ vào lớp 1. Chị dâu vẫn đi làm cả ngày nên nhờ em đang trông con nhỏ tiện cơm nước cho cháu luôn. Hôm qua em đang cho con ăn thì nó bị trớ nên vội bảo:

“Thỏ lấy giúp thím cái khăn sữa”.

Con bé cũng nhanh nhảu lấy khăn cho em. Đúng lúc đấy chị dâu sang thấy thế hét lên:

“Sao thím lại sai con tôi thế? Thím có tay mà bắt con nít phục vụ mình à”.

Em ngớ cả người luôn, không hiểu là nhờ cháu lấy cái khăn sữa thì có gì mà nặng nhọc. Con gái lớn tồ ra rồi, 6 tuổi chứ còn bé bỏng gì đâu mà chị dâu nói xơi xơi vào mặt em như thể mình lợi dụng trẻ con vậy. Chị ấy nhờ em nấu cơm cho con gái ăn 2, 3 tháng không thấy đưa đồng nào, thậm chí cảm ơn một câu cũng chẳng được, thế mà giờ lại hằn học. Người đâu xấu tính thế không biết.

Chị dâu xấu tính

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com