Hoàn cảnh của tôi mẹ đơn thân nuôi con như vậy mà chị dâu không thương. Đúng là khác máu tanh lòng quá cả nhà ạ.

Chị dâu về nhà tôi đến nay đã được 7 năm rồi. Dù vợ chồng chị không ở chung với bố mẹ nhưng được 2 ông bà yêu quý lắm. Cũng tại bởi chị dâu khéo léo lại đối xử rất tốt với bố mẹ chồng. Do có điều kiện kinh tế nên chị thường xuyên mua sắm cho ông bà rất nhiều của ngon vật lạ. Hàng năm chị cũng biếu ông bà tiền đi du lịch trong và ngoài nước khiến ai cũng hài lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Ngày tôi đám cưới, chị cũng mua tặng tôi cả bộ dây chuyền, nhẫn, hoa tai, vòng cổ, vòng tay trị giá gần trăm triệu khiến tôi mở mày mở mặt. 

Sau 2 năm đám cưới, do sống không hợp với chồng nên chúng tôi nhanh chóng đường ai nấy đi. Ly hôn tôi đang không biết phải đi đâu về đâu thì chị bảo:

“Không phải ra ngoài thuê trọ làm gì, 2 mẹ con em cứ về bà ngoại mà ở. Về đấy con cún để ông bà trông em còn đi làm lấy tiền nuôi con”.

Rồi chị dâu cũng nháo nhác tìm việc cho em chồng để tôi có mức lương kha khá đủ nuôi con. Thi thoảng anh chị về nhà bà nội, thương 2 mẹ con côi cút chị vẫn dúi cho lúc thì 2-3 triệu, lúc 5 triệu bảo:

“Cầm lấy mà đóng học cho con”.

Tôi đã từng yêu quý và hãnh diện về chị lắm, thế mà mới đây chị làm cho tôi thất vọng kinh khủng khi lộ bộ mặt ích kỷ.

Nghe nói bố mẹ chị gọi các con về chia nhà đất. Nhà chị giàu lắm kinh doanh bất động sản nhiều năm nay nên họ chia cho con gái tận 3 cái nhà. Nghe tin chị dâu được tài sản kếch xù tôi cứ hí hửng bảo với bố mẹ:

“Chị dâu được cho 3 cái nhà như vậy thể nào chả cho mẹ con con lấy 1 cái vì chị thương con chưa có nhà ở”.

Chả hiểu sao mà bố mẹ tôi bảo:

“Thương là thương nhưng chẳng đời nào chị ấy cho cô cả cái nhà đó đâu”.

Cứ nghĩ bố mẹ chỉ nói đùa thôi mà nào thật mọi người ạ. Chị ấy cho khách thuê hết mà chẳng cho tôi được 1 căn. Giờ tôi mới thấy sao chị dâu ích kỷ thế không biết, đúng là khác máu tanh lòng.


Từ hôm ấy nhìn chị dâu mà tôi ghét ra mặt. Đúng là đụng đến kinh tế mới lộ rõ bản chất con người. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com