Không biết các chị đi làm dâu thế nào, tôi may mắn gặp đúng gia đình chồng quá tốt. Tuy bố mẹ chồng đều mất cả rồi, thế nhưng anh em hoà thuận lắm, việc gì cũng san sẻ, giúp đỡ nhau từng li từng tí một.

Ở nhà bố mẹ đẻ tôi chỉ có 2 chị em mà còn chành choẹ suốt ngày. Đến khi biết nhà chồng có tận 6 anh chị em tôi cũng thấy ái ngại. Hôm đầu tiên về ra mắt tôi còn không nhớ hết tên của mọi người, cứ bị nhầm giữa chị này với chị kia. Chồng tôi thì là con út, được bố mẹ chia luôn cho miếng đất sát nhà anh trai cả.

Ở gần vậy nhưng anh em sống rất chan hoà. Chị dâu cũng hiền lành, thoáng tính, cứ có gì ngon đều mang sang chia cho gia đình tôi. Còn anh cả bên chồng thì thương em vô cùng, kiểu như lúc nào cũng quan tâm, đùm bọc các em vậy.

Chỉ cần bên nhà tôi vợ hoặc chồng, hay con ốm đau là cả hai anh chị đều sang hỏi thăm cặn kẽ từng tí. Nếu lỡ có đi viện thì anh còn bảo chị dâu vào chăm nom, cơm cháo phục vụ đầy đủ cơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

Tôi sinh hai đứa con các chị đều thay lân nhau vào chăm sóc. Mặc dù có bà ngoại rồi nhưng các bác vẫn chia nhau ở cùng trong viện, tình cảm lắm.

Anh cả thường hay bảo:

“Việc của các em cũng là việc của anh chị, mỗi người đỡ nhau một tí, anh em trong nhà mà”.

Nhất là những khi nhà có việc lớn, tuy đều làm ở bên nhà anh chị ấy. Nhưng tôi về làm dâu gần chục năm rồi quen nếp bên này, nhà chồng không phân biệt trưởng thứ gì hết. Cứ có giỗ ông bà, cha mẹ hay việc gì to nhỏ mọi người đều ngồi lại bàn bạc rất kỹ, rồi chốt lại phương án sau cùng. Các anh chị cũng phân công mỗi người một việc. Nhà anh em đông nên hầu như không phải thuê mướn hay nhờ người ngoài bao giờ.

Còn chuyện chi phí thì mọi người sòng phẳng, công bằng lắm. Sau khi việc xong xuôi, cả nhà ngồi lại tính toán xem tất tật các loại chi phí như mua thực phẩm làm cỗ, hương khói, bánh kẹo các kiểu tổng chi bao nhiêu. Sau đó chia đều cho từng nhà, thiếu 5k mọi người cũng chia chứ không để ai phải chịu cả.

Vì vậy nên chưa bao giờ có chuyện xích mích hay tị nạnh nhau về việc góp giỗ trong gia đình. Thậm chí mọi người còn rất vui vẻ nữa là đằng khác.

Hồi mới về tôi không biết nên mua hoa quả mang sang, mình cũng chỉ nghĩ là góp ít hoa quả, còn tiền thì vẫn chia đều như mọi người. Nhưng lúc tính tiền các anh chị vẫn cộng tất vào và chia đều cho nhau, nghĩ cũng ngại thật.

Thế nhưng đến giờ thì tôi thấy các anh chị làm vậy là đúng, vì chuyện cúng giỗ ông bà cha mẹ là việc chung của con cháu, không nên đổ đầu cho con trưởng hay con út gì. Để một người gánh vác vất lắm mà anh em lại không đoàn kết nữa. Tôi thấy mình may mắn vì được làm dâu nhà chồng, anh em hoà thuận, vui vẻ như vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com