Tôi mới lấy chồng tập 2, nhìn anh chiều chuộng, chăm sóc con gái riêng mà tôi mừng vì đã không chọn lầm người.

Tôi làm mẹ đơn thân mấy năm nay. Cuộc hôn nhân đầu tiên quá chóng vánh, cưới nhau 1 năm thì sinh bé Thỏ, năm thứ 2 chồng ngoại tình có con với người khác. Anh về nhà hắt hủi tôi rồi nằng nặc đòi ly hôn.

Níu kéo không được còn bị đánh cho sưng mặt. Tôi uất ức bế con nhỏ mới hơn 1 tuổi ra khỏi nhà trong tay không có xu nào. Cũng trong thời gian tôi chấp chới, tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện. Tôi đi tìm việc xin đúng vào chỗ chồng đang làm quản lý, chính anh là người phỏng vấn tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó chỉ mong muốn có một việc làm để nuôi con nên tôi thật thà, giãi bày hết hoàn cảnh của mình. Anh ấy bảo:

“Em không phù hợp làm việc ở đây, nhưng nếu cần thì anh sẽ giới thiệu chỗ khác”.

Rồi tôi với anh trao đổi số điện thoại. Ngay buổi tối hôm ấy anh nhắn tin bảo ngày mai đến công ty của người quen phỏng vấn. Trước tôi học cao đẳng du lịch, ngoại hình ổn nên đến nộp hồ sơ làm lễ tân được nhận vào ngay.

Cũng từ đó tôi và anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, đi ăn uống, café rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi luôn mặc cảm mình đã có 1 đời chồng, còn người yêu thì trai tân nên bao lần định chia tay nhưng anh bảo:

“Anh không quan tâm quá khứ của em mà quan trọng là sau này mình sống với nhau thế nào thôi”.

Anh cũng quý con gái tôi, mỗi lần đến chơi đều mua quà. Nhưng con bé nó lanh lắm, cứ thấy chú đến là giữ mẹ khư khư. Mỗi lần bọn tôi ngồi gần nhau kiểu gì nàng ta cũng phải chen vào giữa. Bao nhiêu lần con gái nằm ôm tôi thật chặt bảo:

“Con không cho chú cướp mất mẹ đâu”.

“Chú không cướp mẹ mà chú sẽ cùng mẹ chăm sóc bé Thỏ, đưa Thỏ đi ăn kem, mua váy công chúa nữa, có thích không?”.

Con bé cứ phụng phịu mãi. Được cái anh tâm lý, yêu trẻ nên dần dần con gái tôi cởi mở hơn. Mỗi lần chú đến lại tíu ta tíu tít khoe hết cài này đến cái kia. Thỉnh thoảng tôi bận về muộn thì lại nhờ người yêu đón con. Hai chú cháu la cà vào khu vui chơi, siêu thị mua đồ đợi mẹ xong việc rồi cùng đi ăn.

Đến lúc anh ngỏ ý muốn hai đứa làm đám cưới, bố mẹ bên đó cũng đã đồng ý. Điều tôi lo nhất là con gái, dù gì khi thấy mẹ tái hôn với người mới nó cũng sẽ tổn thương ít nhiều.

Hôm tổ chức hôn lễ, chồng mới bế con gái riêng của tôi lên và hỏi trước bao nhiêu người:

“Từ hôm nay cho chú được làm bố của con nhé”.

Con bé suy nghĩ một lúc rồi trả lờ:

“Con đồng ý, nhưng mà chú phải thương mẹ thật nhiều cơ”.

Tôi nghe con gái nói vậy xúc động ứa nước mắt. Anh sung sướng đáp lại con:

“Được luôn, bố không những thương mẹ mà còn thương cả Thỏ thật nhiều nữa”.

Con bé thơm lên má anh tình cảm lắm, nó cũng đổi cách xưng hô luôn. Từ hôm về một nhà, anh chăm sóc hai mẹ con rất chu đáo. Giờ tôi cũng có bầu được 3 tháng rồi, nhưng chắc chắn con riêng hay con chung cũng sẽ yêu thương hết lòng, chăm sóc và che chở cho chúng khôn lớn nên người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet