Các chị sinh mổ kiêng được lâu không ạ? Mẹ em đã dặn đi dặn lại là gái đẻ phải kiêng khem cẩn thận đúng 3 tháng 10 ngày mới được làm việc nặng, không được động nước lạnh rồi sau sinh ra lắm bệnh. Em đây tính ra mới sinh được 50 ngày thế mà chồng đã bắt xuống bếp rửa bát rồi thế có ức không.

Em với chồng đều là người quê ra thành phố học rồi lập nghiệp trên này. Bố mẹ em tuy là ở quê thôi nhưng mà ông bà chiều con gái lắm. Từ nhỏ đến lớn em chẳng phải làm việc gì nặng nhọc cả chỉ chú tâm vào học hành thôi, mọi thứ có bố mẹ lo hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến lúc em đi lấy chồng mới biết vất vả là thế nào. Hai đứa làm trên này nên đôi bên nội ngoại góp tiền vào mua cho bọn em căn nhà ở ngoại thành. Mỗi cái là chồng em gia trưởng lắm, từ lúc cưới lúc nào anh cũng bảo:

“Phụ nữ thì phải biết vào bếp nấu nướng, lười như em chồng con mất nhờ.”

Em thì có tư tưởng thoáng, không thích bếp núc cho mệt, chiều đi làm về tạt vào chợ mua đồ ăn sẵn. Người ta làm ngon hơn mình tội gì phải lọ mọ. Cứ bảo tự nấu đỡ tốn chứ tính ra cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu lại mất công.

Đến lúc em đẻ mẹ chồng đang bệnh nên không lên chăm được bữa nào. Mẹ đẻ ở với em được 1 tháng thì về. Trước lúc mẹ về đã dặn rất kỹ rồi:

“Phải kiêng khem kỹ vào con ạ, đừng có mặc phong phanh ra gió, đi xuống dưới nhà thì lấy bông bịt tai, trùm khăn, đừng có động vào nước lạnh sau này sinh lắm bệnh”.

Từ hôm mẹ về chồng em cũng nấu nướng cho vợ ăn đàng hoàng, bữa nào cũng mâm đầy ắp. Cứ tưởng mình có phúc hưởng, thế mà chưa được 10 hôm chồng em đã kêu trời kêu đất. Có mỗi cái việc cho quần áo của con vào chậu vò tay rồi mới vắt bằng máy, xong nấu cơm rửa bát, dọn nhà thôi mà lúc nào anh cũng bì tị với vợ:

“Anh thấy em khỏe lắm rồi sao không dậy phơi đồ đi.”

“Anh không biết là em vừa đẻ xong phải kiêng à.”

Hôm qua con được tròn 50 ngày, em ăn xong lên nằm ôm con ngủ thì chồng vào bảo:

“Xuống mà rửa bát, anh còn bận bao nhiêu việc.”

 “Em đẻ kiêng nước lạnh chưa làm được.”

“Đẻ gần 2 tháng rồi đừng có nằm ườn đấy, tranh thủ lúc con ngủ thì xuống mà làm chứ ai hầu mãi được.”

Có mỗi cái việc rửa bát thôi mà chồng cũng tị với vợ đang ở cữ. Điên quá em mới quát:

“Không rửa được thì đập hết đi ăn bốc.”

Hắn cũng vằn mắt lên nạt lại vợ:

“Cô mà không đẻ thì tôi tát cho lật mặt rồi. Không làm thì bế con về quê bảo mẹ cô hầu. Lười chảy thây ra.”

Nói xong hắn bỏ đi các chị ạ, em cũng lì vứt bát đấy không thèm rửa. Mình không kiêng được cho mình thì sau chỉ khổ bản thân thôi. Giờ chồng vẫn chưa nhắn tin xin lỗi, càng như thế em càng hận lão thấu xương tủy. Đàn bà chửa đẻ đã khổ lắm rồi còn gặp phải thằng chồng hãm, đúng là cuộc đời rơi vào địa ngục các chị ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet