Chồng tôi là con trai trưởng, nhà anh lại là trưởng họ nữa nên Tết đến lúc nào cũng bận rộn. Là dâu trưởng lại lấy chồng xa nhà nên đã 5 năm nay, tôi toàn phải ăn Tết bên nội. Được cái chồng và bố mẹ anh đều rất thông cảm cũng như chia sẻ điều ấy với con dâu. Vì thế dù đón Tết nhà chồng nhưng năm nào tôi cũng rất thoải mái vì vẫn lo toan chu toàn được Tết nhà ngoại từ xa.

Vì không về Tết Nguyên Đán nên năm nào Tết dương lịch vợ chồng tôi cũng thu xếp về thăm ông bà ngoại. Chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ nhắc vợ biếu Tết cho ông bà chu đáo:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Thật sự chồng không nhắc thì tôi cũng chuẩn bị. Năm nào tôi cũng mua quà cáp, bánh kẹo, quần áo biếu ông bà ngoại và cho tiền các em. Tôi thường đưa Tết bố mẹ đẻ số tiền gấp đôi, gấp 3 so với nhà chồng. Mà tôi không phải đưa giấu vụng gì cả, đưa công khai ngay trước mặt anh. Chồng tôi chẳng có ý kiến gì còn bảo vợ:

“Ông bà ngoại ở xa xôi cả năm mình chẳng giúp được gì, có ngày Tết biếu nhiều lên tí cho các cụ vui. Ông bà lại không có lương hưu phải nhặt nhạnh từng đồng từ cửa hàng tạp hóa. Đã vậy còn phải nuôi hai cậu đang học đại học nữa”.

Trong khi đó, thu nhập trong gia đình chủ yếu là do chồng tôi kiếm ra. Mỗi tháng lương của anh được 30 triệu. Còn tôi chỉ được 10 triệu đồng. Biết tôi luôn quan tâm đến chồng con và gia đình nhà nội nên anh cũng rất rộng rãi với bên vợ.

 “Mình còn kiếm được tiền thì cũng nên rộng rãi. Anh hiểu vợ cũng thương bố mẹ đẻ hệt như anh thương ông bà nội vậy”.

Được chồng ủng hộ, tôi còn được ông bà nội của con nhắc: 

“Bên này ông bà lo được nên tụi con không cần quan tâm nhiều, Tết có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Các con cứ dồn lo Tết cho ông bà thông gia thật tươm tất vào vì dù có gấp 3, gấp đôi cũng không thấm tháp gì cả”.

Được cả nhà chồng ủng hộ nên tôi thấy vui lắm. Thật sự không phải tôi “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, coi ngoại hơn nội mà suy nghĩ đơn giản rằng, việc biếu Tết nội ngoại ra sao phụ thuộc vào từng gia đình và hoàn cảnh. Đơn cử gia đình chồng khó khăn hơn nhà vợ thì nên biếu Tết nhiều hơn và ngược lại. Những vợ chồng trẻ không nên nặng nề về việc này, cứ dung hòa thì cuộc sống mới trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc được đừng quá so đo tính toán gì cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet