Nghĩ mà thấy chán các chị ạ, vớ phải chồng vô tâm cứ như làm mẹ đơn thân vậy. Một mình chăm lo cho con cái còn phải hầu loại người đó nhiều lúc chỉ muốn ly hôn cho xong.

Trước khi lấy chồng em từng có mối tình đầu kéo dài 7 năm. Thế nhưng người yêu bắt cá hai tay, cuối cùng lại cưới người khác. Đang thất tình thì gặp ông này, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cưới đại đi cho rồi.

Không tìm hiểu kĩ về nhau nên lấy rồi em mới biết chồng có rất nhiều tính xấu. Anh ham ăn lười làm kinh khủng, chưa bao giờ vào bếp nấu cho vợ được bữa cơm, quét giúp cái nhà. Từ lúc cưới về chỉ em phục vụ anh ấy là chính thôi. Đi làm về chưa thấy mâm cơm dọn ra là kiểu gì cũng cáu mù lên:

“Định để tôi nhịn đói à”.

“Em đang bận trông con”.

"Con thì vứt nó đấy từ chơi thì chết ai".

Thấy vợ vừa bế con vừa nấu cơm mà anh cũng chẳng trông đỡ chỉ nằm bấm điện thoại chờ vợ bưng lên dâng tận miệng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

Chồng em có tật tham ăn. Có hôm em mua cái đùi gà rán về cho thằng lớn, thưởng nó được điểm 10 ở lớp. Con chưa kịp ăn thì chạy đi chơi với bạn, tí nó về mở lồng bàn thì chẳng còn gì nữa. Thằng bé mếu máo hỏi:

“Mẹ ơi đùi gà của con đâu rồi?”

Em biết ngay là chồng chén mất đành phải nịnh con chở ra mua phần khác đền.

Bao nhiêu lần đi ăn cỗ hay ăn cơm ở đâu em xấu hổ vì chồng. Vào mâm là anh cắm cúi ăn chẳng để ý gì đến người khác. Góp ý thì anh bảo:

“Chỉ có cô mới soi mói chồng thôi chứ người ngoài ai nói gì đâu”.

Nói mãi chồng không bỏ được tính xấu lại còn bảo thủ. Ở nhà thì mỗi lần ăn cơm miếng nào ngon anh chén trước, chưa bao giờ biết gắp cho vợ con.

Qua em lười nấu nên mua nửa con vịt quay về ăn. Thằng lớn thì không thích vịt nên em rang ít thịt băm sốt cà chua trộn với cơm cho nó. Lúc đang ăn thì con bé thứ 2 khóc, gắt ngủ um lên. Em bế con vào phòng dỗ mãi cũng phải mất 15 phút nó mới vào giấc rồi em ra ăn cơm tiếp.

Chồng ăn xong ngồi ở bàn uống nước còn con trai lớn vẫn trông mâm chờ mẹ. Em nhìn mâm cơm chẳng còn gì ngoài 2 miếng cổ vịt với đĩa rau muống luộc đã ngả màu thâm. Tưởng chồng để phần thịt vịt cho mình ở đâu, hỏi thì anh bảo:

“Ơ tưởng không ăn nữa, đấy còn mấy miếng xương xẩu gặm nốt đi”.

Nghe chồng nói mà em nghẹn ứ cả cổ. Đến miếng ăn anh cũng không để phần vợ, nếu hai miếng cổ vịt kia mà ngon thì chắc gì hắn đã chừa lại.

Ngồi ăn cơm với rau muống mà nước mắt em cứ ứa ra, thương cho mình vớ phải lão chồng quá vô tâm. Nghĩ đến hai miếng cổ vịt xương xẩu chồng chừa lại trong đĩa mà em vừa tủi thân vừa bực mình, thà ăn cơm chan nước mắt còn ngon hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com