Kể ra thì lấy chồng ít tuổi cũng buồn cười lắm các chị ạ. Chồng em ít hơn em 2 tuổi. Hồi chuẩn bị cưới nhau, mẹ em cứ đắn đo mãi. Bà nói như đùa:

"Cưới nó rồi chẳng biết là thêm được một người chồng hay rước về đứa con nữa. Chứ nhìn nó chả có tí bảo hành nào". 

Mà đúng là chồng em vừa trẻ lại vừa ngây ngô. Ra ngoài nói có 2 đứa con rồi chẳng ai tin. Nghĩ lại mà em chỉ muốn ôm bụng cười. Đứa đầu tiên là kết quả của đêm tân hôn thì không nói làm gì. Còn đứa thứ 2 nhà em chỉ sinh sau chị đúng một năm thôi. Bình thường em cũng chẳng ham hố cái vấn đề tế nhị kia lắm. Ấy mà đẻ được 3 tháng, chồng đã khều chân:

"Ngủ chay khó quá em ơi, lâu lắm rồi, nay cho anh ăn thịt bữa". 

Thế rồi em nghĩ mình đẻ thường, người ta bảo cứ thả tự nhiên cũng phải cả năm mới có. Cho nên cứ kệ chiều lão còn mình thì chẳng dùng biện pháp bảo vệ nào cả. Thế là 4 tháng sau, em thấy bụng mình nó cứng cứng, kiểu trương lên ấy, ăn gì vào cũng ói hết. Bảo chồng ấn vào thử mà lão tái mét mặt. Hôm gọi nhờ mẹ lên chăm con mấy bữa để đưa em đi viện khám, mặt anh tái mét bảo:

"Như kiểu vợ con có cục u ở bụng sao ấy, to lắm. Con phải đưa lên tuyến trên khámcho an tâm". 

Đêm qua chồng em thì thầm hỏi vợ: Bu nó ơi 20/10 thích hoa hay một thằng nhõi con

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Mẹ em còn phải động viên con rể rồi bảo không sao, thế là lão mới thôi. Bữa sau đi viện khám, chồng em cứ nắm tay bảo không phải lo nhưng tay lão còn run hơn cả em nữa. Vậy mà vào phòng siêu âm, vợ chồng em ngây người khi bác sĩ thông báo đã có bầu. Tính đi tính lại thì đúng là cái lần đầu tiên hai đứa abc sau khi em sinh bé đầu đấy. 

Vừa nghe đến đó, chồng em rút điện thoại ra để khoe ngay với mẹ. Đã thế còn oang oanh trong phòng siêu âm:

"Mẹ ơi, cái u đấy là em bé. Đấy, mẹ thấy con rể mẹ siêu chưa? Bà cứ chuẩn bị tinh thần 2 năm 2 đứa nhé". 

Lão vô tư đến thế nên bác sĩ cũng không nhịn cười nổi. Còn trêu thế lúc đầu tưởng là khối u à? Chồng em hí hửng đáp:

"Nói thật là em tưởng u đấy bác sĩ ạ, tại bụng vợ em nó cứ trương lên, ăn gì cũng li vơ phun hết. Mấy đêm nay có ngủ được đâu. Cứ tưởng em sắp được cưới vợ 2 đến nơi ấy chứ". 

Nói rồi lão cười như được mùa. Giờ thì đứa thứ 2 nhà em cũng được 2 tháng rồi. Em cứ bảo sẽ treo chân không đẻ nữa. Thế rồi đợt này gần 20 tháng 10, ai cũng có quà lớn quà bé mà lão nhà em mãi chưa thấy ho he gì. Qua em mới mạnh miệng đòi quà thì chồng cười khà khà: 

"20 tháng 10 á, đằng ấy thích quà hay thằng nhõi con?". 

Nghe đến đó mà em toát hết mồ hôi hột. Chăm hai đứa con nhỏ đã làm em muốn tăng xông rồi. Giờ thêm đứa nữa chắc em không còn thời gian để làm gì. Mà kể ra thì từ khi sinh đứa thứ 2 đến giờ, em vẫn bắt chồng ngủ chay đấy. Chỉ sợ đêm 20 tháng 10, chồng đột nhiên nổi hứng đòi tặng quà thì em muốn chạy cũng không được. Nhỡ đâu lại ra cái u như lần trước chắc em khóc hết nước mắt mất.

Đêm qua chồng em lại khều chân, thì thầm: Bu nó ơi, 20/10 thích hoa hay một thằng nhõi con

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com